Trải nghiệm kinh hoàng tại Suyt Cafe

Xin chào tất cả mọi người, e xin phép được chia sẻ trải nghiệm của e về 1 quán cafe hôm nay e ngồi ạ, văn e hơi lủng củng nên mong mọi người thông cảm

Link của quán : https://www.facebook.com/Suytcaphe/

E đã sống được 20 năm cuộc đời nhưng e chưa bao giờ được trải nghiệm quán café nào như thế này. E rủ hội bạn ra quán này ngồi, lúc đến nơi e có đi vào bên trong xem bạn e đã đến chưa để gọi đồ. Nhưng thay vì 1 lời chào từ quản lý thì e lại nhận được những câu chửi bới từ phía anh quản lý ( e không chắc có phải quản lý hay k ). Nguyên văn câu chuyện như thế này:

- Đ*t m* thằng kia m đi đâu đấy

- Dạ e vào xem xem bạn e đến chưa ạ

- Cái đ*t m* m vào đây đ*o biết mở mồm ra mà bảo với ai à

- Dạ vâng e xin lỗi ạ

Cay lần 1 với thái độ của quán, e vào tìm bạn và ra gọi nước. Ngồi 1 lúc có bạn nhân viên đem đồ uống ra, e bảo :

- Bạn ơi, mình muốn nói về thái độ của anh vừa nãy khi đối xử với mình

- Dạ vâng ạ

- Minh biết hôm nay quán đông do hôm nay là sinh nhật của quán, ai cũng mệt nhưng cách cư xử của anh kia với khách mình thấy không được. Mình cũng là khách, mình vào đây gọi đồ trả tiền đàng hoàng chứ mình không xin xỏ gì cả

- À về chuyện vừa nãy thì tại a đi thẳng vào với cả không đóng cửa ạ

- Mình có đóng cửa sau khi vào quán bạn ạ, mình muốn vào xem xem bạn của mình đã đến chưa nên mình mới đi vào quán như thế

- Vâng, nhưng mà tính anh ấy là như thế bạn ạ, anh ấy không quan trọng khách đến đâu, anh ấy kiểu không cần khách đến hay không đâu ạ ( lần đầu tiên mình thấy 1 chỗ kinh doanh mà không cần đến khách hàng ). Nếu bạn chịu được thì bạn tiếp tục ủng hộ quán, còn nếu bạn không chịu được thì cho mình xin lỗi

- À thế ạ, cho mình cảm ơn

Cay lần 2 vì không nhận được lời xin lỗi thích đáng. Mình vẫn tiếp tục ngồi với bạn được 1 lúc thì cái a vừa nãy chạy ra bảo :

- M là cái thằng phản ánh đúng k ?

- Dạ vâng, e phản ánh ạ

- Đ*t m* m vào quán người khác mà cứ đi thẳng vào như thế có được k. M đ*o được dạy là đi vào nhà người khác thì phải xin phép chủ nhà à ?

- E chỉ muốn vào xem xem bạn e đã đến chưa nên e mới đi thẳng vào như thế

- Cái đ*t m* m phải biết là vào quán của t, m phải chơi theo luật của t, thằng đ*o nào vào quán cũng phải chào t đầu tiên, còn m đ*o theo luật của t thì m cút đi quán khác

- Cái đấy thì e nhận e sai, e đã xin lỗi a rồi, nhưng a có thể nói chuyện bình tĩnh với e được k ?

- T đ*o nói chuyện bình tĩnh được đấy, m nhìn t xem có bình tĩnh được k ( khoe người xăm trổ các thứ )

- À thế thì cho e xin lỗi

Cay lần 3 vì lại bị ăn chửi thêm :v E quyết định chuyển sang quán mà biết trân trọng những vị khách tới uống quán của họ hơn. Lúc về anh ấy còn lườm e như kiểu muốn đánh mình đến nơi r. E thấy quán rất đẹp, phong cách của quán đẹp, mèo xinh nhưng chỉ thiếu mỗi thái độ đối với khách hàng thôi

Theo mọi người thì e sai hay quán sai ạ, em cảm ơn mọi người đã đọc. Mong ad duyệt bài giúp e ạ