[GÓC KIỂM CHỨNG]Quán Đặc Sản Đà Nẵng 331 Trần Cung Hà Nội- trước trong hội mình đã có

[GÓC KIỂM CHỨNG]
Quán Đặc Sản Đà Nẵng 331 Trần Cung Hà Nội
- trước trong hội mình đã có ace từng Review rồi, thấy khen cũng nhiều nên quyết ra chén thử luônn 👍🏻👍🏻
Về Không gian: Quán bé xíu và trông cũ kĩ, hơi bừa bộn. Cảm giác ngồi không thoải mái lắm, nhưng Bước vào quán Ac chủ rất nhiệt tình, giọng nói nhẹ nhàng kiểu đi vào lòng người lắm 🤣🤣🤣 mời vào hẳn bên trong ngồi cho mát, và bật quạt cho 2vc, nhưng chỗ mình ngồi gần sát khu vệ sinh lại còn mở toang hoác nên mình xin ra ngoài ngồi kể cả chịu hơi nóng 1 chút. 😅😅😅
Về Đồ Ăn: đồ ra siêu nhanh, và Với giá 30k/bát mì Quảng đầy đặn và trang trí đẹp mắt thì mình thật sự thấy rẻ 👍🏻, nước dùng đậm đà, mì thái sợi to ngon, topping đầy đủ với thịt bò ngon và nhiều, trứng cút 3 quả, lạc, hành lá, bánh đa ỉu nên mình cắn thử 1 miếng rồi bỏ.
Nem lụi 5k/c cuốn xả ngonn thơm, nước chấm cũng ổn. Ăn thịt đậm ngon hơn mình vẫn hay ăn trên đội cấn, thịt không bị bã, bị mùi 👍🏻.
Tổng chi phí cho 2 bát mì quảng + 4 nem lụi hết 80k 👍🏻👍🏻👍🏻. Ăn cũng no. Bánh xèo thì mình chưa thử nhưng thấy gọi ship qua mua cũng nhiều, chắc là ngon ^^ vì có 10k/c thoaiii
Chấm điểm: 8/10.
Lúc ra về chồng em có trêu em bảo “ trời ơi vợ ơi chồng quên mang ví” thế là chị chủ cười xong bảo “ thôi về đii, sau ra quán lại ủng hộ tiếp nghen, không vấn đề gì, cả anh chồng cũng bảo “ thôi về đi sau quay lại giả sau” 🤣🤣🤣 trong khi vợ chồng em chỉ là khách lần đầu đến quán hahaa em bảo chồng em là thôi đừng đùa vợ chồng ac ấy nữa. Giả tiền đi còn về, vợ chết cháy rùii nè.
Sẽ quay lại, nhưng là gọi ship mang về hehee 😛😛😛
Kính hội..!!

[GÓC KIỂM CHỨNG]Quán Đặc Sản Đà Nẵng 331 Trần Cung Hà Nội- trước trong hội mình đã có

[GÓC KIỂM CHỨNG]Quán Đặc Sản Đà Nẵng 331 Trần Cung Hà Nội- trước trong hội mình đã có

[GÓC KIỂM CHỨNG]Quán Đặc Sản Đà Nẵng 331 Trần Cung Hà Nội- trước trong hội mình đã có