Haidilao Hà Nội - Điểm đến lý tưởng cho những bữa ăn muộn
Mọi người nức nở về Haidilao quá nhiều rồi nên mình bỏ qua về phục vụ đỉnh cao và các dịch vụ đi kèm 🌝
Lần đầu ăn ở Haidilao bị ấn tượng vì nhà hàng có cả khăn choàng cho khách vì thanh niên hoi như mình đây ngồi điều hoà lâu lâu (hay k lâu) là chết rét🤣 (khăn đẹp thật sự mà k mua về đc 🤣)
Lần thứ 2 quay lại đây thì được ngồi chỗ rộng hơn và cũng k phải chờ lâu đã đc vào ăn rồi (ăn bàn nhỏ k cần chờ lâu thì phải). Vì rộng hơn nên a múa mì cũng điệu nghệ và hay hơn lần đầu 🤣
ĐẶC BIỆT: HAIDILAO ĐÓN KHÁCH ĐẾN TẬN 1h30 SÁNG 👏🏻👏🏻👏🏻 (tức là 1h30 sáng dẽ ngưng nhận khách còn khách ngồi chắc đến 4h sáng mất 🤣)
Thế là từ giờ đi ăn muộn cũng có nơi chào đón mình zồi 😌 đỉnh thật sự k chê vào đâu đc 🥰
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây