CroissLand
Một quán nhỏ xinh nằm trên mặt đường Tôn Đức Thắng. Khá nổi bật với tông màu trắng cam. Tầng 1 là tủ bánh và quầy order. Không gian tầng 2 bài trí đơn giản, ấm cúng với tông đèn vàng, vài bộ ghế sofa xanh pastel rất đáng yêu và một ban công nhỏ view đường xá.
"Đảo sừng bò". Nghe tên quán cũng đủ biết món nhất định phải thử khi bước vào rồi nhỉiii. Quán có menu bánh và đồ uống khá đa dạng. Ngoài món nổi bật là bánh sừng bò, quán còn có rất nhiều loại bánh kem. Nên không hề kén người ăn!
Mình order 2 loại bánh sừng bò. Hiện được giảm 20% một vài loại bánh. Nên mình được mua với giá 36k/c.
Vỏ bánh nướng vàng giòn, thoảng mùi bơ, bên trong xốp và ngập nhânnn.
• Lava Cheese Croissant (45k): Vị phomai chảy, ngậy mà không quá béo, chút chua dịu, ăn rất đưa miệng!!!.
• Salted Croissant (45k): Vị trứng muối, không bị tanh, béo ngậy, cực ngonnn. Mỗi tội bánh này bơm bị ít nhân hơn bánh lava. Thêm 1 chút xíu nữa thôi là không còn gì để chê cả!
Đồ uống mình order Latte Vanilla (60k) và Lục trà nhiệt đới (55k). Lúc đầu mình không quá kì vọng vào đồ uống. Nhưng quán cũng không làm mình thất vọng. Cả 2 loại đều ngon, pha vừa miệng!
Quán mở từ 8h-22h hàng ngày nhé!
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây