Xôi Đêm 418 Bạch Mai
*Edit: mình ăn từ đêm qua nhé mn, quán tầm 8h tối là bán rồi.*
Mình đọc review thấy các bạn bảo ở 420 Bạch Mai, nhưng hôm nay đi thì thấy ở 418 Bạch Mai. Nói chũng không sợ nhầm quán đâu vì quanh mấy số nhà đó chỉ có 1 quán này.
Mình thấy dù quán ngồi vỉa hè nhưng không có gì bẩn hay bất tiện lắm. Cô phục vụ khá nhanh,làm thoăn thoắt luôn í 😄
Mình gọi 2 suất 1 xôi xéo trứng và 1 xôi xéo chả cốm + pate + lạp xưởng.
- Xôi: cực dẻo và thơm luôn >< lâu không ăn xôi được miếng mà thỏa mãn vchhh .
- Đỗ mịn, bùi.
- Một suất được hẳn 1 miếng chả cốm to đùng luôn, chả rán vàng ươm, thơm phức ~
- Miếng pate dày, nhưng pate để đông lúc ăn vẫn hơi thấy mát mát >< mình không thích lắm và vị không đậm lắm. Mình nghĩ không nên gọi pate .-.
- Lạp xưởng ngonnn 😍 chân ái 😅
- Trứng như mọi chỗ thôi :))))
- Dưa chuột được cái không bị đắng.
Mình nghĩ các bạn bảo cô cho vừa nước thịt thôi không ăn đến gần cuối sẽ hơi ngấy đó ><
Tổng thiệt hại 2 bát xôi hết #50k, giá khá hợp lý 🤗 Và mình thấy quán này ngon hơn quán ở đoạn gần ngã tư Đại La, Bạch Mai.
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây