**Quán chè hơn 30 năm tuổi ở Hà Đông.**Từ hồi bé thì mẹ hay dẫn mình ăn ở đây, nhưng

**Quán chè hơn 30 năm tuổi ở Hà Đông.**

Từ hồi bé thì mẹ hay dẫn mình ăn ở đây, nhưng trước kia là quán tầng 1 chợ Hà Đông, đi chợ với mẹ xong là hay tạt vào đây làm cốc chè thập cẩm hoặc là chiếc bánh giò nóng hổi. Bây giờ thì quán cô Hòa chuyển về 133B Tô Hiệu cách chợ tầm 1km.

Mình vào đây hay gọi thập cẩm, chè bưởi hoặc dừa dầm vì thích bấy nhiêu thôi. Ngoài ra còn có đủ thứ khác như bánh cốm, bánh trôi tàu, chè sắn nóng, sương sa hạt lựu.... giá lại rẻ rẻ nữa.

Mà cô chủ lại còn niềm nở, rất nhớ mặt khách hàng. Vừa bán cô lại nói chuyện quá trời luôn. Nếu gần khu này thì nên thử nhá anh em.

**Quán chè hơn 30 năm tuổi ở Hà Đông.**Từ hồi bé thì mẹ hay dẫn mình ăn ở đây, nhưng

**Quán chè hơn 30 năm tuổi ở Hà Đông.**Từ hồi bé thì mẹ hay dẫn mình ăn ở đây, nhưng

**Quán chè hơn 30 năm tuổi ở Hà Đông.**Từ hồi bé thì mẹ hay dẫn mình ăn ở đây, nhưng