( GÓC NGỘ ĐỘC ) - Vịt Quay Jacky - 77 Đặng Văn Ngữ Xin chào mn, ban đầu cũng ko

( GÓC NGỘ ĐỘC )

- Vịt Quay Jacky - 77 Đặng Văn Ngữ

Xin chào mn, ban đầu cũng ko định viết bài nhưng vì trải nghiệm cay đắng lần này nên buộc phải viết cho mn còn tránh ạ. Tối qua (22/10), khoảng 6h em và bạn có đến ăn tại quán và gọi 1 mì trộn vịt + 1 mì trộn xá xíu như ảnh. Khi ăn thì ko có hiện tượng gì nhưng đến khoảng hơn 1h sáng thì bạn em đau bụng dữ dội, và sau đó phải nhập viện. Ban đầu ko nghĩ là do ăn mì vì lúc đó em vẫn bình thường. Nhưng đến khoảng 5h sáng thì em thức giấc và cũng bắt đầu đau bụng dữ dội. Không chịu được nữa nên cũng phải gọi điện cho bố mẹ bắt xe đi bệnh viện ngay. Cái khoảng khắc đấy đúng là nhớ đời tưởng chết 😢. Đau quặn ruột cũng như buồn nôn và choáng, tê hết cả người, ko đứng nổi vì ko còn chút sức lực nào nữa. Không biết có ai hôm đấy cũng bị như em không và đây chắc chắn sẽ là lần cuối cùng ko dám quay lại nữa, tởn tới già luôn!
Nhân tiện, có thể sẽ có người nghĩ ngộ độc do 1 món nào đó khác nhưng em khẳng định là cái món này vì buổi trưa chỉ ăn cơm bình thường, buổi chiều cũng như sau khi ăn mỳ xong ko ăn thêm gì khác ạ.
P/s : do tính chất công việc nên em ko dùng nick chính mà chỉ dùng nick phụ ạ.
Cảm ơn mn đã đọc!

( GÓC NGỘ ĐỘC ) - Vịt Quay Jacky - 77 Đặng Văn Ngữ   Xin chào mn, ban đầu cũng ko

( GÓC NGỘ ĐỘC ) - Vịt Quay Jacky - 77 Đặng Văn Ngữ   Xin chào mn, ban đầu cũng ko

( GÓC NGỘ ĐỘC ) - Vịt Quay Jacky - 77 Đặng Văn Ngữ   Xin chào mn, ban đầu cũng ko