Góc quảng cáo mì tôm dạo
Đợt này các loại mì tôm có vẻ hot. Với e, chân ái vẫn là Combo: Mì tôm Omni + bò khô + kim chi (hnao chanh sả k lười sẽ thêm 1 quả trứng gà onsen trần truồng thì ôi thồi). Combo được khai sinh từ hồi đi tập quân sự ở Mai Lĩnh, cơm bộ đội k ăn, toàn ăn mì :)))
Thế méo nào e lại thấy cái mỳ Omni hộp nó ngon hơn cái mì omni gói. Các mì khác e k bjo ăn cái gói mỡ đi kèm, nhưng riêng mì này, k cho gói mỡ đó coi như vứt đi. Ngày xưa, gói mỡ đi kèm nó có nhiều tôm lắm và còn to nữa, mà giờ đói ăn hay sao mà tôm nó lèo tèo 1-2 con quắt xà lai, cơ mà vẫn thấy ngon dù thỉnh thoảng ngửi mùi nó khắm khắm =)) Mà bthuong e ghét ăn cà rốt, thế mà lại thích cái cà rốt giòn sừn sựt trong cái mì tôm này :))
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây