[Góc review]Nhắc đến Burger thì Chops không còn quá xa lạ. Đây thực sự là quán Must

[Góc review]
Nhắc đến Burger thì Chops không còn quá xa lạ. Đây thực sự là quán Must try của tín đồ đồ Âu các bác ạ. Em xin chia sẻ một số cảm nhận sương sương về bữa tối ấm cúng như sau:
📍Địa điểm: 4 Quảng An
- Địa điểm khá dễ tìm. Nơi đỗ xe thoải mái ( Phí đậu ô tô là 40k )
- Không gian đúng kiểu phong cách nước ngoài. Gồm 2 khu bên ngoài hiên có mái và trong nhà. Thời tiết se se lạnh này mấy bác có thể chọn ngồi ngoài, không quá lạnh mà thử tí rượu vang hay bia cho phê phê cũng hợp lí ạ🍾🍻
- Tầm tối 8h còn có band nhạc hát live cực tình, rất lãng mạn và đã tai ạ🎸
👩🏻‍🍳 Nhân viên nói chung nhẹ nhàng nhiệt tình, service tốt
📌 Đồ ăn mình order gồm
- Starters: 🐷 Sườn heo nướng tẩm sốt ( quên tên tiếng Anh rùi ) ăn đã lắm luôn. Miếng thịt mềm, ngấm sốt không khô không mỡ. Nói chung các bác nên gọi vì có mỗi 4 miếng nhỏ xíu à ăn gọi là súc miệng😌.
- Burgers: 🍔 Mình đi 2 người, gọi 1 Burger bò The Rolls Joyce có cái Mac n chesses ăn được phết nhưng nhanh ngấy lắm ( với đứa sợ đồ mỡ như em thì là thế😞 ). Bò tươi mềm, chín hoàn hảo. Bánh thơm mềm. Hơi tiếc không gọi cái Off Chop Chilly Burger để test thử độ cay. Cái thứ 2 là burger cừu bạn em khen nức nở
- Salad: salad rau không mấy đặc sắc
- Đồ uống: mình gọi Jasmine vị xoài uống khá hay😊
💵 Burger dao động 160-220. Cả bữa hết tầm 7-800 cho 2 người
🍀 Chốt lại đây là điểm đến khá lí tưởng cho team mê đồ Âu và hem sợ bếu.
Chấm 8,5/10 vì ăn xong mất công giảm cân ạ😭

[Góc review]Nhắc đến Burger thì Chops không còn quá xa lạ. Đây thực sự là quán Must

[Góc review]Nhắc đến Burger thì Chops không còn quá xa lạ. Đây thực sự là quán Must

[Góc review]Nhắc đến Burger thì Chops không còn quá xa lạ. Đây thực sự là quán Must