Review Bánh Pablo - Cheese Tart Nhật Bản

[Góc review Pablo]
Hello mọi người, mãi đến bây giờ mới có lương để được mục sở thị bánh Pablo- thương hiệu bánh xịn đến từ Nhật Bản mà các tín đồ của cheese ai cũng muốn thử. Nay mình review qua để các bạn tham khảo nhé( đây là ý kiến chủ quan của mình thôi, nhưng sẽ cố gắng khách quan nhất có thể)
- Hôm mình đi mình mua luôn 4 vị. Bình thường là chỉ có 3 thôi nhưng Pablo mới ra vị mới chỉ bán theo mùa lại sale 50% nên mình thử luôn.
- Bánh thơm vị cheese, được cái mỗi vị nó lại có đặc trưng riêng của nó nên mình khá ưng. Riêng cheesetart đào mình thấy được phết, khác hẳn mấy vị kia, thơm mùi đào nữa. Theo mình biết thì cheesetart vị Socola, Matcha vs Đào thì chưa chỗ nào có.
- Mình là 1 con nghiện đồ cheese nên mình thấy Pablo làm khá thành công loại bánh này. Điểm trừ duy nhất đối với mình là bánh bị ngọt( mình không thích ăn ngọt), cái này thì cũng là ý kiến riêng của mình thôi. Chính vì thế mình vẫn giữ nguyên quan điểm thích cheesetart truyền thống nhất! (Vì đậm cheese mà ngọt vừa phải) À hôm mình đi có gọi thêm trà, uống cùng bánh cân bằng được độ ngọt nên khá là ok.
- Giá bán ở Pablo: các loại bánh có giá dao động từ 48k~518k. Giá này khá chát, chát hơn hẳn so với Hokkaido, tuy nhiên chất lượng bánh cũng đã làm mình đỡ đau ví đi phần nào😭

Review Bánh Pablo - Cheese Tart Nhật Bản

Review Bánh Pablo - Cheese Tart Nhật Bản

Review Bánh Pablo - Cheese Tart Nhật Bản

Review Bánh Pablo - Cheese Tart Nhật Bản

Review Bánh Pablo - Cheese Tart Nhật Bản

Review Bánh Pablo - Cheese Tart Nhật Bản

Review Bánh Pablo - Cheese Tart Nhật Bản

Review Bánh Pablo - Cheese Tart Nhật Bản

Review Bánh Pablo - Cheese Tart Nhật Bản

Review Bánh Pablo - Cheese Tart Nhật Bản