[GÓC REVIEW]QUÁN NƯỚNG 14Trước nghe nói quán ở 14 Ngô Thì Nhậm nhưng sau vụ Hà Nội a

[GÓC REVIEW]

QUÁN NƯỚNG 14

Trước nghe nói quán ở 14 Ngô Thì Nhậm nhưng sau vụ Hà Nội a dua theo Sì Gòn dẹp vỉa hè thì quán chuyển vào sâu bên trong chợ Nguyễn Công Trứ.

Theo mình thấy thì đây là nơi tẩm ướp ngon nhất trong những quán nướng lụi từng ăn. Menu phong phú kèm giá cả ngon lành cành đào. Trung bình dao động 55k đến 70k một đĩa và nhiều gấp rưỡi so với các quán vỉa hè khác. Chỗ ngồi cũng rộng rãi và thoáng mát vì ở ngay góc tư tòa chung cư cao tầng.

Nhược điểm là quán không có rau ăn kèm và các món ướp hơi cay. Nên đồng chí nào không ăn được cay là thiệt. Bù lại quán cho mang rượu vào không tính phí. Hôm ấy cả lũ mang xà lách và dưa chuột từ nhà đi cũng thoải mái free luôn.

Tầm 7h tối quán đón khách và đây chắc chắn sẽ là một trong những điểm ăn "bụi" ưa thích của mình. Với dưới 150k một người là các đồng chí có thể yên tâm lấp đầy cái dạ dày rỗng. Mình chia sẻ thực, không pr. Thân.