[Góc siêu khen] - Cơm Tấm Tư Mập 241 Thuỵ KhuêNói thật giờ thấy cơm tấm Tư Mập có lẽ

[Góc siêu khen] - Cơm Tấm Tư Mập 241 Thuỵ Khuê

Nói thật giờ thấy cơm tấm Tư Mập có lẽ ngon nhất Hà Nội này luôn rồi ý. Ngày trước cơm tấm 36 (Ngõ Gạch) đối với mình là nhất nhưng giờ thì ko phải nữa..

Không chê được gì luôn, 1 suất sườn, bì, chả trong ảnh là 45k. Chỗ khác cũng phải 50-60k rùi 🙄 Nhân viên nhẹ nhàng, quán sạch sẽ sáng sủa, bàn marble trắng muốt như ảnh =))

Cơm nóng, mềm, tơi. Miếng sườn to, mềm, ướp đậm đà, gần như ko có xương. Chả thơm, bì có cả thịt nạc lạ cực. Ăn kèm dưa muối và bắp cải ngọt luộc ăn đỡ ngấy. Nước mắm đậm, ngòn ngọt, hơi cay ăn vào lắm luôn. Canh chua vừa, nóng hổi không như những quán khác toàn ăn cùng canh rau chả hợp 🤔 Cơm tấm 36 cũng có canh chua nhưng không nóng mà còn lạnh toát nên không ưng bằng Tư Mập 🤤

Ai mà chưa ăn cơm tấm Tư Mập thì đúng thật sự là phí 😞

[Góc siêu khen] - Cơm Tấm Tư Mập 241 Thuỵ KhuêNói thật giờ thấy cơm tấm Tư Mập có lẽ