[GÓC TẨY CHAY] DINGTEA 26 THÁI HÀ

DINGTEA 26 THÁI HÀ Tối qua mình và hai người bạn mua trà sữa ở đây lúc khoảng 9h15 9 rưỡi tối. Cốc socola hokkaido của mình có ruồi như trong ảnh. Mình chỉ cho em nhân viên vào cuối ca. Cũng không thấy hốt hoảng gì. Hơi áy náy tý bảo em xin lỗi và có làm gì để bù lại được không. Bù lại làm sao được cảm giác nhè ra con ruồi, rồi nhìn nó khô lại ngay trước mắt mình?! Bạn ấy đã xuống nói với quản lý hay đại loại các bạn ở quầy tầng 1. Nhưng không một ai ý kiến hay xin lỗi mình, chỉ cùng nhau nhìn ra phía mình với ánh mắt gì không biết. May cho các bạn là sau trận mưa tâm trạng của mình dịu đi nhiều chứ không chắc mình đốt quán quá.
Nhưng chốt lại là mình tẩy chay dingtea này. Review để các bạn uống socola ở đây đề phòng "anh hùng núp" này!

[GÓC TẨY CHAY] DINGTEA 26 THÁI HÀ

[GÓC TẨY CHAY] DINGTEA 26 THÁI HÀ