[Góc thất vọng] Bánh mì bà Dần 34 Lò Sũ

Có ai ăn ở quán ở quán Bánh mì bà Dần 34 Lò Sũ chưa ạ? Em nghe quán này nổi tiếng ngon nên ghé qua ăn thử bánh mì chảo. 1.Thất vọng khi thấy bánh mì chảo mà lại ko có nước sốt như mấy quán khác e ăn, xúc xích thì khô không khốc, được 2 lát dưa chuột thì cắt nham nhở, nhìn trong ảnh bình thường chứ nhấc lên ko khác bị cắn dở. Ăn như thế này thì e gọi luôn hai cái bánh mì kẹp thường cho nhanh. 2. Đồ ăn chán thêm cả thái độ nhân viên kém. Chả là lúc gọi món xong bạn nhân viên quay đi làm đồ ăn nhưng lỡ quệt tay vào tờ menu làm nó bị rơi, xong bạn ý quay ra liếc một cái rồi bỏ đi thế là e cũng nhặt hộ. Cái này thì e chưa thấy khó chịu lắm nhưng đến lúc e gọi chai nước ngọt thì bạn ấy quay ra nói vỏn vẹn câu “ ra kia lấy” *tay chỉ chỉ. Ôi e kiểu bị shock nặng, lần đầu tiền gặp quả nhân viên kiểu này, nếu mọi người thấy bình thường thì chắc do e khó tính ._. 3. Dao dĩa mỡ màng từ cái chuôi tay cầm.
Giá cả cũng bình thường, em gọi 2 phần chảo 1 như trong ảnh thêm chai sting thì hết 90k. Nói chung là e ghé ăn thử lần đầu và cũng là lần cuối.