Lẩu riêu cua Minh Anh Nguyễn Biểu
Nghe đồn về lẩu Minh Anh đã lâu hôm nay mình mới có dịp đi thẩm. Bọn mình đi 3 người, lúc đến khoảng 7h hơn quán khá đông nhưng may vẫn có chỗ ngồi.
Cảm quan đầu tiên là không gian khá sạch sẽ, nhưng hơi bí. Bọn mình vừa vào chỗ ngồi thì nhân viên auto bê đĩa mì và rau sống lên, không thèm hỏi gì ??😃??. Còn không đưa menu chỉ hỏi đi mấy người rồi tự mang các thứ lên. Đến lúc mình hỏi menu mãi mới mang ra, và bọn mình chưa nói gì nhân viên đã tự chốt cho bọn mình suất cho 3 người 🙂. Khoảng tầm 5p thì nhân viên mang nồi lẩu lên, nhưng nồi lẩu sôi tầm 10-15p vẫn ko thấy mang thêm gì cả 😳. Vì lần đầu tiên ăn nên bọn mình cũng không biết là trong set lẩu có những gì (menu không ghi rõ và nhân viên cũng không giới thiệu cho khách). Sau khi nhắc 3,4 lần nhân viên mới mang thêm thịt bò và riêu (Cái này thì chắc do đông nên có thể thông cảm được). Nói chung là ấn tượng về quán trước khi ăn đã cảm thấy không thoải mái lắm.
Về đồ ăn:
- Nước lẩu chua cay khá ngon
- Sườn sụn trong nồi lẩu hơi cứng và mình cảm thấy hơi hôi
- Thịt bò SIÊU DAI 😫😫😫. Bọn mình toàn là team thịt mà lần đầu tiên đi ăn lẩu không thể ăn hết thịt bò
- Rau hơi ít loại, chỉ có rau sống, tía tô, hoa chuối. Không có các loại rau khác như rau muống, cải thảo, nấm kim châm như các chỗ khác mình hay ăn
- Đậu rán bình thường như các chỗ khác. Nhưng mình cảm thấy hơi đắt, bọn mình gọi thêm 1 đĩa đậu ăn kèm, được khoảng 10 miếng mà tận 35k 🥲
- Quẩy giòn, ngon
- Giò tai không ngon lắm
- Trà đá 15k ĐẮT
Tổng kết 3 người ăn hết 650K mình cảm thấy không đáng một chút nào
Chấm điểm 2/5
Có quay lại không: KHÔNG BAO GIỜ 🙄🙄🙄
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây