Góc thích một mình
Không biết trong group này có ai là con nghiện thích một mình như tôi không nhỉ?
Nếu bạn nào thích đến những quán café yên tĩnh như mình rồi “Vạ Vật” cả ngày thì không thể không xem post này nha. Tiêu chí của mình để trọn ra những quán café tâm đắc đến là rất cao để có thể “bỏ nhà” cả ngày mà không thấy chán )
1. Tất nhiên café phải ngon này- đặc biệt nói không với café bột ngô nhé
2. Không gian thoải mái này
3. Nhạc yên tĩnh, không bị ồn ào quá
4. Đặc biệt, không có quá nhiều người đến đấy ) – tính sợ người của mình mà )
5. Và cuối cùng là nhân viên thoải mái nữa .
Dưới đây mình sẽ list ra những quán mình hay đến, và ưng ý nhất nhé
1/ Tranquil Nguyễn Quang Bích(4/5)- ở đây siêu yên tĩnh, đặc biệt cho những bạn thích đọc sách , điểm tệ là rất hay hết chỗ ngồi. Còn Tranquil Nguyễn Biểu (3,5/5) thì dân ở đây trẻ hơn 1 tí nên cũng hay ồn ào hơn nhiều; nếu bạn đến đây để trò chuyện thì vẫn oke thoải mái nhé ). Cuối cùng là Tranquil Trần Hưng Đạo(4/5) nè, đặc biệt cho những ai u26 đổ lên thì sẽ cảm thấy thoải mái, phù hợp hơn nhé.
Link: https://www.facebook.com/cafetranquil/
2/ Kaffee Ville quán café thích thứ 2 của mình, mình đánh giá (3.999999/5), vì quán hay đông vào buổi chiều, nên mình hay ngồi một mình vào buổi sáng. Ở đây đặc biệt là không gian bé, nên mỗi lần bạn xinh xinh pha cà phê là cả phòng có mùi thơm quanh phòng nha :3 . À quên không nhắc nhỏ các bạn, mình đi quanh Hà Nội thì đây là một trong những quán café có tâm nhất, nó thuộc dạng specialty coffee. Những loại café đặc biệt được bán ở đây nhiều lắm như Panama, Ethiopia,…. (riêng quán này địa chỉ hơi khó tìm 1 tí nên mình viết luôn địa chỉ ở đây 22 Nguyễn Trung Trực các bạn nhé)
Link: https://www.facebook.com/Kafeville/
3/ D-code này ( 3/5) theo cá nhân mình thì mình thích không gian ở đây nhưng nhạc ở đây thì hơi tệ hơi quá theo đại chúng làm mình mất tập trung khi làm việc,, nhưng đổi lại quán sử dụng café rất ngon, đây cũng là quán café kiểu specialty nhé )
( mình không có ảnh, về quán này bạn nào muốn đến tìm hiểu link dưới này nhé) :(
Link: https://www.facebook.com/dcodesvietnam/
4/ Quán cuối cùng là Cầm (3/5) đồ ở quán thì bình thường lắm lại còn có vị bột ngô nữa. Đổi lại ngồi ở đây chill lắm toàn nghe thấy nhạc Indie Việt thôi rồi còn giống ở Đà Lạt nữa. Lần nào mình đến cũng nghe thấy bài “Đông Kiếm Em” của Vũ này. Ở tụ điểm này cũng hay tập trung nhiều GÁI XINH lắm cho các bạn đang “đơn thân” nha ))
(Quán này mình cũng không có ạ )
Link: https://www.facebook.com/quannhaccam/
Còn dưới đây là một số ảnh ở những quán mình đã đến và tự chụp nhé...
P/s: Không biết ở hội có ai thích ngồi giống mình không nhỉ? Nếu có thời gian thì có thể ib rủ mình đi với nhé:3
Lời cuối: Mong các bạn sẽ, chuẩn bị, và sắp đến những quán cf tâm huyết của mình rằng: Xin đừng làm quá ồn ào nơi đây, để quán vẫn có thể giữ nguyên bản sắc của nó nhé!!!
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây