Review quán tiết luộc số 252 Minh Khai
Mùa đông rồi các mày có thích ăn tiết luộc ko?
Tao thì có, tao xin giới thiệu 1 quán dạo này t hay ăn: số 252 Minh Khai ngay ngoài cửa hàng Thế giới di động
Không ngon xuất sắc như ở Đông Anh quê t, nhưng ăn cũng được :))
- tiết mềm mịn, ăn như đậu hũ non í, 1 bát khá đầy đặn ( nhưng t thường ăn 2 bát mới no)
- nước chan có hôm nóng thì ngon, có hôm chỉ ấm ấm không chín được rau dăm, nhưng được chan thêm mắm gừng khá thơm
- thiếu lạc rang
- có măng chua ăn kèm nhưng t ko thích măng, t thấy ăn với sung muối sẽ hợp hơn
- cô chủ vui tính, niềm nở
- giá 8k/1 bát nói chung là cũng rẻ
==> chấm điểm 7/10
Chúng m cho t hỏi thêm là liệu tiết mềm mịn như vậy thì có bị cho hóa chất gì ko nhỉ, bình thường t ăn mấy chỗ thấy nó cứng cứng hơn í, tiết này cô chủ bảo là tiết lợn 😂😂 ăn tiết nhiều có độc ko? T thèm lắm nhưng t sợ độc :)) 1 tuần chỉ ăn tầm 5-6 bát
Với cả cho t xin địa chỉ các quán tiết luộc khác để t ăn thử ạ, khu vực Trung Kính/ Trung Hòa/Trường Chinh/ Minh Khai/ Trương Định/ Bạch Mai (vì t hoạt động ở các khu vực này hihihi)
T xin cảm ơn !!!
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây