[Góc trải nghiệm nhậu Nhật Bản]Hqua mình và đứa bạn đã "nhậu" lai rai một xíu ở nhà

[Góc trải nghiệm nhậu Nhật Bản]

Hqua mình và đứa bạn đã "nhậu" lai rai một xíu ở nhà hàng Nhật tên YakiSaki. Mình chia ra các phần để review cho mọi người tiện theo dõi nhé.
* Đồ ăn:

+ Đồ ăn ra không được cùng lúc, tuy đồ ra liên tục nhưng mà để chờ ra hết đồ thì hơi lâu (mình muốn chúp ảnh cả bàn cho đẹp nhưng đành phải từ bỏ vì đói)

+ Đồ ăn lạ miệng, ngon. Ngoài các món cơm cuốn vị quen thuộc thì các xiên nướng ở đây có nước sốt nướng ăn khá ngon. Ấn tượng nhất là cái xiên nướng có trứng sống chấm, ăn vào miệng ghê! Tuy nhiên vì chỉ có nướng muối và nướng sốt Nhật nên hương vị chưa đa dạng nhiều lắm. Chi tiết các món mình gọi mình sẽ viết trong từng ảnh.
* Đồ uống:

+ Hơi ít lựa chọn với những đứa kiêng rượu như mình. Đa phần là các loại cocktail, rươu chai, nước hoa quả thì ko có gì đặc sắc.

+ Bạn mình khen cocktail ngon, cái nó gọi có vị rượu mơ Nhật nên uống khá trôi, êm.
* Địa điểm:

+ Nhà hàng khó tìm, đi lòng vòng 1 hồi mới mò ra, xíu nữa thì bỏ cuộc rồi. Mọi người biết quán chè Tự Nhiên ở Quang Trung thì rẽ vào cái ngõ cạnh đó thì dễ tìm hơn (nhân tiện quán chè đó là quán chè ruột của mình, siêu ngon luôn, cuối tuần này rảnh mình sẽ review chi tiết về quán chè đó).
* Dịch vụ:

+ Hơi bất tiện vì không có giấy ăn khô.

+ Nhân viên ngoan, thân thiện, bác bảo vệ chu đáo.

+ Order bằng máy tính bảng nên ngồi ngâm cứu đồ tiện, không bị nhân viên làm phiền.
* Không gian

+ Khá rộng, có đâu tầm gần hơn chục bàn nhưng toàn bàn to, tầng 2 dành cho hút thuốc.

Tổng quan thì quán đáng thử, thử cho biết mấy mô hình kiểu mới chứ lẩu mãi cũng ngán. Tổng thiệt hại là khoảng hơn 500k cả ăn no nê và uống (bạn mình khao nên mình không rõ chi tiết giá lắm).

Nhà hàng tên YakiSaki ở số 4 Hạ Hồi.

[Góc trải nghiệm nhậu Nhật Bản]Hqua mình và đứa bạn đã "nhậu" lai rai một xíu ở nhà

[Góc trải nghiệm nhậu Nhật Bản]Hqua mình và đứa bạn đã "nhậu" lai rai một xíu ở nhà

[Góc trải nghiệm nhậu Nhật Bản]Hqua mình và đứa bạn đã "nhậu" lai rai một xíu ở nhà

[Góc trải nghiệm nhậu Nhật Bản]Hqua mình và đứa bạn đã "nhậu" lai rai một xíu ở nhà

[Góc trải nghiệm nhậu Nhật Bản]Hqua mình và đứa bạn đã "nhậu" lai rai một xíu ở nhà

[Góc trải nghiệm nhậu Nhật Bản]Hqua mình và đứa bạn đã "nhậu" lai rai một xíu ở nhà

[Góc trải nghiệm nhậu Nhật Bản]Hqua mình và đứa bạn đã "nhậu" lai rai một xíu ở nhà

[Góc trải nghiệm nhậu Nhật Bản]Hqua mình và đứa bạn đã "nhậu" lai rai một xíu ở nhà