< Góc Tuỗi Thơ>Miến lươn - Ngõ Thổ QuanLà 1 fan chân chính của các món trộn ăn sáng

< Góc Tuỗi Thơ>
Miến lươn - Ngõ Thổ Quan
Là 1 fan chân chính của các món trộn ăn sáng nên mình khá là mò mẫm dạo quanh thị trường tìm các ngóc ngách xem có hàng quán nào ổn ko
Hôm nay đi vào ngõ Thổ Quan thì đập vào mắt quán miến lươn năm nào mà đang đói nữa nên tạt vào đớp lun. Vẫn nhớ hồi c2 kiểu ngày nào cũng nộp tiền cho cô ý. Lâu lắm ko ăn vì nhà chuyển đi chỗ khác lâu rùi 😞

〰️ Như trên hình thì lươn cũng nhiều mà giòn giòn, béo béo, bùi bùi ăn sướng miệng lắm các mẹ ạ . Miến thì nói trước cho cô là chần cháu kĩ miến. Nước trộn thì đậm đà mà ko bị khô nhớ. Rau răm, giá, với hành khô ăn đẫy mồm luôn ý, thơm phức 😋

〰️ Chỗ ngồi thì hơi bé vì chỗ cô là 1 cái ngõ nhỏ mà không sâu nên hơi giới hạn, ngày trước thỉnh thoảng đông quá ko có chỗ ngồi, nhất là tầm 8h-8r ý. Ở gần mặt ngõ thì ngồi thoáng còn bên trong là ngồi trong nhà nên hơi bí với tối

~ Bát này tui ăn 30k + 5k quẩy ( ko thể thiếu quẩy được) ngâm trong bát nước dùng ngọt lịm luôn, ko có mì chính gì đâu ạ. Quẩy cô mua cũng khá là vừa ý, dai dai ngậm nước chứ ko như nhiều quẩy cứng đờ dai ngoanh ngoách đâu ạ. Ncl 1 bữa sáng ấm bụng và vừa vặn. Đúng là đi đâu không nơi nào bằng cô nè 🤩

~ Quán cô mở tầm 7h-10h hoặc 10r luôn. Nếu ko muốn hết chỗ đứng đợi chắc mọi người nên đi càng sớm càng tốt ko thì 9h-9r cũng vãn vãn ròii

Địa chỉ : Đối diện phòng lao động thương binh và xã hội quận Đống Đa/48 ngõ Thổ Quan

< Góc Tuỗi Thơ>Miến lươn - Ngõ Thổ QuanLà 1 fan chân chính của các món trộn ăn sáng