Xiên Que Chu Văn An - Góc Quen Thuộc
🍢 Cái món xiên này chẳng hiểu sao thi thoảng cứ lên cơn thèm là phải đi ăn bằng được mọi người ạ 😢 mà mỗi lần ăn là cứ phải làm 10-20 xiên mới đã
🌈 Nay rảnh rảnh mình đi qua trườngTHCS Chu Văn An lại thấy chú bán xiên gắn bó với mình suốt 4 năm cấp 2 ngày xưa thế là lại tạt vào làm chục xiên hihi 👻 2 chú cháu lại đứng tâm sự vì lâu lắm rồi 2 chú cháu ko gặp nhau 😓 chú bảo chú bán được 18 năm rồi, vợ chú bán bò bía ngọt trước cũng bán cùng chú ở đây nhưng giờ chuyển sang các trường đại học vì sinh viên ăn nhiều hơn.
🌶 Mình đi ăn xiên khá nhiều nơi nhưng vẫn cứ thích ăn của chú vì cái tương ớt đặc trưng khác hẳn những quán khác 😚 nếu các quán xiên khác là tương ớt đặc, cay thì tương ớt của chú lại là tương ớt tự làm (chú bảo vậy ạ). Tương ớt của chú lỏng, thiên về ngọt hơn và cay nhẹ nên ai ko ăn đc cay thì mình nghĩ là vẫn ăn được đó ạaaa 😜 mà chú có mỗi loại tương ớt duy nhất đó thui ạ.
🍧 Ngày xưa chú cũng bán cả kem như mọi hàng xiên nhưng giờ chú nói là thùng kem chở đi đường bị nặng mà chú cũng hơn 50 rồi nên chú ko bán kem nữa, chỉ bán xiên thôi ạ (nếu ai có nhu cầu uống nước thì bên cạnh chú có cô bán các loại nước ngọt với đồ ăn vặt đóng gói như thịt hổ kaka, xoài dầm.. giá rổ mỗi món từ 1k-10k ạ và cô cũng bán hơn 20 năm rồi ạ, cô bán từ tầm 17h - 18h cạnh chú lun ạ)
🍗 Hồi mình ăn chú chỉ có 2 loại nem như trong hình và cá viên chiên. Giờ chú update lên nhiều món hơn rồi ạ (viên hải sản mayo, tôm surimi, mực xoắn,...). Tất cả đều đồng giá 2k ạ.
📍🕔 Buổi sáng chú bảo chú bán bên trường THPT Chu Văn An (số 10 Thuỵ Khuê ) từ 11h tới khi học sinh về. Còn buổi chiều chú bán từ tầm 16h30 - 18h30 ở vỉa hè trường THCS Chu Văn An (130 Thuỵ Khuê) (chú hay đứng chỗ bảng tin cạnh cái cây to đùng và cô bán nước cũng thế ạ)
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây