#GóclàmvườnTrong Toà Chung Cư Tọa Lạc Giữa Lòng Thanh Trì, Có Một Chị Quỳnh.
Trong toà chung cư tọa lạc giữa lòng Thanh Trì, có một chị Quỳnh.
Chị Quỳnh là một nông dân ban công kiểu mẫu.
Ai cũng bảo chị chăm cây khéo. Cây nào vào tay chị cũng xanh tươi mơn mởn.
Hễ cây nào tỏ ra mệt mỏi muốn đi sâu vào lòng đất chị lại đi chợ, mua một cây mới thay vào. Thế là chị lại có cái vườn xanh mơn mởn.
Một hôm, chị đang ngắm cây thì gặp một con giun đất rất to. Sẵn có cái chậu cát vệ sinh của con mèo, chị nhất định vu cho con mèo bị nhiễm giun đũa.
Chị đã yêu cầu người chồng lập tức đưa con mèo đi tẩy giun. Liệu trình 3 lần hết 30 nghìn đồng chị trả ngay không phải chớp mắt.
Vào một buổi tối nọ, cây trong vườn lại mệt. Chị đang thay máu cho khu vườn thì chị bật ngửa ra đằng sau. Giun ông bà, giun cô dì chú bác, giun đã vào đại học, giun mới tuổi thôi nôi , đứa đang tập bò đứa lò dò tập chạy... đầy trong chậu.
Dù rất yêu cây nhưng chị sợ giun. Công ty cây xanh gia đình vội thay người. Chồng chị tiếp quản vị trí lao động trực tiếp còn chị giữ vai trò giám sát thi công.
Trong quá trình làm việc,anh Thắng không may làm đứt một con giun chúa ra làm mấy khúc. Với bản tính ít lời, chị đưa ra những lời trách móc ngắn gọn.
Chị nói những lời ngắn gọn ấy từ lúc còn nhìn thấy rặng núi phía xa đến khi chỉ còn thấy màn đêm đen kịt.
Chị bảo ngày xưa anh nói rằng anh yêu chị, nhảy vào lửa vì chị nhưng lần nào chị cũng phải tự làm công việc đào đất trồng cây nặng nhọc. Anh Thắng đáp: anh yêu chị, nhưng chẳng có đống lửa nào để anh nhảy, và anh cũng không nói anh sẽ trồng cây vì chị. Nếu trồng, anh sẽ chỉ trồng rau.
Chị Quỳnh thất vọng tràn trề. Chị lại nói tiếp những lời hết sức ngắn gọn.
Anh Thắng không chấp chị. Ai lại chấp người sợ giun. Một người sợ giun khi thấy nó đứt làm 4 khúc cũng thấy xót xa trong lòng. Anh thấy buồn cười.
Nhưng con gái anh không cam lòng. Nó nói với mẹ nó là nếu con giun đứt làm 4 thì sẽ thành 4 con giun hoàn chỉnh béo mập. Rằng mẹ nó không phải lo.
Chị Quỳnh nghe con nói thì lấy làm phải. Chị thấy không phí tiền cho con ăn học.
Chị nghĩ: nếu thời gian quay lại, hoặc nếu có kiếp sau, chị sẽ bắt anh ta ngoài nhảy vào lửa thì phải hứa cả đào đất trồng cây cảnh nữa. Lúc ấy thì chết với chị.
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây