#GửitimthươngmếnVÀO BẾP LÀ YÊU THƯƠNGGửi hai công chúa nhỏ của bố mẹ! Làn sóng dịch

#Gửitimthươngmến
VÀO BẾP LÀ YÊU THƯƠNG
Gửi hai công chúa nhỏ của bố mẹ! Làn sóng dịch Covid-19 lần thứ tư ập đến đã vô tình khiến quê mình, khiến nơi bố mẹ công tác trở thành tâm dịch lớn nhất cả nước trong gần hai tháng qua và gia đình nhỏ 4 người chia mỗi người một ngả. Bố đi trực, mẹ bám cơ quan, hai em cậy nhờ ông bà. Vậy là những bữa cơm gia đình bỗng trở thành xa xỉ. Do đặc thù công việc, bố mẹ hay đi sớm về muộn nên hai bạn thiệt thòi thật nhiều, các bạn phải đi học sớm gần nhất lớp và thường xuyên được đón sau cùng. Và khi không được đến trường vì dịch thì hai bạn cũng lại chẳng được ở bên bố mẹ. Những ngày xa hai bạn, mẹ nhớ tha thiết, bố cũng nhớ lắm hai cục vàng mà không dám về vì lịch trực, cũng vì bảo vệ sức khoẻ cho cả nhà. Và điều mẹ nhớ nhất chính là những bữa cơm 4 người quây quần bên nhau. Mẹ chẳng xuất sắc trong việc bếp núc nhưng với mẹ, vào bếp là niềm vui, nấu ăn là một cách thể hiện yêu thương. Mẹ tin rằng, nếu nấu ăn bằng cả tấm lòng, nấu ăn trong sự hào hứng thì đó mới là bữa ăn hạnh phúc. Đừng đặt nặng trách nhiệm lên bữa ăn, với cuộc sống hiện đại, khi mệt mỏi, khi không vui, khi không có hứng vào bếp thì cũng chả ai đói cả, không thiếu nhà hàng, quán ăn để lấp đầy dạ dày. Vậy nên, đã vào bếp là phải thật vui. Mẹ sẽ trang trí mâm cơm đơn giản nhưng nhiều sắc màu để các con thấy hứng thú, thi thoảng sẽ thử một vài món kem, chè, bánh để đổi bữa và để bố dù có đi đâu thì cũng vẫn nhớ những mâm cơm “loè loẹt” của mẹ. Mẹ cũng chỉ cần khi nhìn thấy đồ ăn bạn lớn khen “wow đẹp quá”, bạn nhỏ tấm tắc “mẹ ơi ngon quá” chứ không cần ép các bạn phải ăn thật nhiều vì ăn uống là trải nghiệm. Mẹ có hai cô con gái, mẹ mong rằng sau này lớn lên các con sẽ yêu căn bếp, sẽ nấu ăn bằng tình thương, bằng sự thích thú, vì mẹ luôn tâm niệm rằng căn bếp chính là hơi thở của ngôi nhà, một ngôi nhà ấm áp không thể thiếu căn bếp đỏ lửa. Điều mẹ mong nhất bây giờ là dịch sẽ nhanh qua đi để cả nhà mình lại được bên nhau đủ đầy, để bữa cơm đủ thành viên và để bố lại được ăn cơm nhà do cô vợ lắm điều nấu.💓
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tàu ngầm trong nhóm đã lâu, nay mới dám ngoi lên vì chủ đề lần này thực sự ý nghĩa và truyền cảm hứng. Cảm ơn Yêu Bếp, cảm ơn các thành viên đã cho mình thấy cuộc sống muôn màu quanh căn bếp.😘
#Hạnhphúclà
#ThửtháchMùa hè
#Yêubếp
#EsheepKitchen

#GửitimthươngmếnVÀO BẾP LÀ YÊU THƯƠNGGửi hai công chúa nhỏ của bố mẹ! Làn sóng dịch

#GửitimthươngmếnVÀO BẾP LÀ YÊU THƯƠNGGửi hai công chúa nhỏ của bố mẹ! Làn sóng dịch

#GửitimthươngmếnVÀO BẾP LÀ YÊU THƯƠNGGửi hai công chúa nhỏ của bố mẹ! Làn sóng dịch

#GửitimthươngmếnVÀO BẾP LÀ YÊU THƯƠNGGửi hai công chúa nhỏ của bố mẹ! Làn sóng dịch

#GửitimthươngmếnVÀO BẾP LÀ YÊU THƯƠNGGửi hai công chúa nhỏ của bố mẹ! Làn sóng dịch

#GửitimthươngmếnVÀO BẾP LÀ YÊU THƯƠNGGửi hai công chúa nhỏ của bố mẹ! Làn sóng dịch

#GửitimthươngmếnVÀO BẾP LÀ YÊU THƯƠNGGửi hai công chúa nhỏ của bố mẹ! Làn sóng dịch

#GửitimthươngmếnVÀO BẾP LÀ YÊU THƯƠNGGửi hai công chúa nhỏ của bố mẹ! Làn sóng dịch

#GửitimthươngmếnVÀO BẾP LÀ YÊU THƯƠNGGửi hai công chúa nhỏ của bố mẹ! Làn sóng dịch

#GửitimthươngmếnVÀO BẾP LÀ YÊU THƯƠNGGửi hai công chúa nhỏ của bố mẹ! Làn sóng dịch

#GửitimthươngmếnVÀO BẾP LÀ YÊU THƯƠNGGửi hai công chúa nhỏ của bố mẹ! Làn sóng dịch

#GửitimthươngmếnVÀO BẾP LÀ YÊU THƯƠNGGửi hai công chúa nhỏ của bố mẹ! Làn sóng dịch