Hành trình thắp lại ngọn lửa gia đình.Yêu nhau 3 năm thì cưới, quãng thời gian yêu

Hành trình thắp lại ngọn lửa gia đình.

Yêu nhau 3 năm thì cưới, quãng thời gian yêu nhau và trước khi trở thành ông bố bà mẹ của bọn mình rất sôi nổi và hạnh phúc. Đến khi có bạn Tato, cuộc sống thay đổi hoàn toàn. Không còn những buổi sáng cuối tuần chở nhau đi cà phê, hẹn hò Vincom xem phim hay lang thang ngắm hoàng hôn Hồ Tây, những đêm 12h bật dậy rủ nhau đi ăn phở chiên phồng Ngũ Xá hay những chuyến phượt Hà Nội – Hồ Chí Minh, Hà Nội – Móng Cái, Hà Nội --- trên con ngựa LX trắng… Thay vào đó là những tối ôm con khóc, ru con ngủ, sáng dậy thì tất bật bỉm sữa, tã lót…

Nghe nhiều chia sẻ của các chị, các mẹ là tất cả mọi việc trong nhà vợ chồng phải cùng nhau san sẻ, nhưng không hiểu vì sao từ khi có con, tất cả vấn đề liên quan tới con thì em bị chủ nghĩa hoàn hảo “tẩy não”. Có nghĩa là: Sợ bố tắm cho con thì nước vào mắt con; sợ bố nấu đồ ăn thì bị cháy, lẫn xương; Sợ con không đủ sữa nên đêm lọ mọ dậy mấy lần hút sữa trữ đông để anh dùng dần; Sợ con không ngủ thì không phát triển nên cứ thế, mỗi ngày, mọi thứ chỉ xoay quanh anh con zai, mà quên đi có ông chồng bên cạnh cũng cần được chia sẻ. Một phần lý do vì, vợ không đi làm áp lực kinh tế chỉ đổ lên đầu chồng nên những việc dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc con thì mình đều cố gắng lo hết. Suy nghĩ ông cạn rằng, như thế anh sẽ an tâm công tác. Những ngày khỏe, con ngoan thì không sao, những khi con quấy, mẹ ốm =˃ mệt mỏi, ngồi than thân trách phận, thấy chị em tâm sự chia sẻ việc nhà với chồng thì tủi thân, giận lây sang ông chồng. Cứ thế mà xa cách nhau.

Hôm nào rảnh rỗi, đầu óc thông thoáng thì ngồi ngẫm, thực ra cũng thương chồng lắm, đi làm cả ngày, tối về con không ngủ, quấy khóc, nên mình cố gắng dỗ con cho chồng ngủ, rồi: chồng to “cồng kềnh” lắm, làm sao mà tắm cho con được, chồng vụng, nấu ăn thì cứ đen đen mới gọi là chín thì sao mà con ăn… Bố đi làm cả ngày đến khi về thì mình để con cho 2 bố con chơi với nhau rồi mình đi dọn nhà cũng đúng mà, con phải có thời gian chơi với bố chứ… Cứ thế, ngày qua ngày, cuộc sống hạnh phúc xoay quanh anh con zai nhưng màu hồng, sự lãng mạn của bố mẹ thì ngày càng bị lẵng quên. Cứ thế mà xa cách nhau.

Mình có đọc một cuốn sách, trong đó ví tình yêu đại loại như: Tình yêu như cái động cơ của một bộ máy, nó cần được tra dầu và bảo hành định kỳ nếu không sẽ xuống cấp thậm chí là hỏng. Mình thấy rất đúng, dường như cuộc sống hôn nhân của chúng mình đã có những lúc quá khô khan và cạn dầu. Dầu ở đây chính là chất xúc tác, những câu nói, những lời đùa cợt, những cái ôm, nắm tay, lời thì thầm, sự sẻ chia… Vậy mà chúng mình đã quên hết, lười tra dầu cho động cơ. Yêu nhau, uh thì yêu nhau, nhưng cứ để trong lòng thì tình yêu rồi sẽ bị nguội. Mình “hèn” lắm, mấy lần cảm thấy hôn nhân đi vào ngõ cụt, ngột ngạt, dù biết còn yêu nhau dù biết chồng rất quan tâm nhưng không cảm nhận được nó nên mấy lần đòi ly hôn. Với lý do không hạnh phúc, không đồng điệu mà không đồng điệu thật: tính cách, cách sống, cách suy nghĩ khác nhau một trời một vực. Nhưng chồng nói đấy chính là điểm thu hút của nhau, nam châm khác cực sẽ hút về phía nhau, sống với nhau là phải không ngừng học hỏi tính cách của nhau thế mới không nhàm chán. Chồng nói là: sao em không biết chiến đấu cho gia đình, vì gia đình, sai đâu sửa đó, cuộc sống có thăng thì sẽ có trầm, đã cùng nhau chia sẻ ngọt bùi, những lúc khó khăn nhất đã qua, giờ lại đòi chia tay. Nói thì hay lắm, nhưng làm thì mới khó, bỉm sữa như mình có thể không quan trọng vật chất, không ngại khó ngại khổ nhưng rất cần sự sẻ chia, quan tâm và bằng hành động.

Và giải pháp của chúng mình là: Cùng nhau chia sẻ công việc nhà, chăm con; cùng nhau lắng nghe, tâm sự chuyện ở công ty của chồng.

Và thế là con trai 3 tuổi rưỡi mới được bố tắm gội cho, nước vào mắt nó gào lên hỏi tội bố là: tại sao bố đổ nước vào mắt con? Sao nước nóng thế? Lạnh quá bố ơi? Sáng bố dậy không chui ngay vào phòng tắm nữa mà ra chuẩn bị bữa sáng cho con để mẹ vệ sinh buổi sáng cho con; ăn sáng cùng con rồi mới đi tắm. Quần áo thì tranh thủ lúc chơi với con, vừa chơi vừa gấp.

Còn mẹ thì, có cơ hội ngồi uống trà nhìn 2 bố con chơi với nhau, thỉnh thoảng hứng lên kẻ lông mày tô tí son dù chỉ ở nhà. Bữa tối nấu nhiều lên để trưa hôm sau chỉ cần hâm nóng đồ lên để cho bố ăn mà không phải nấu món mới. Chịu khó lắng nghe những tâm sự ở công ty của chồng nhiều hơn, chia sẻ và cố gắng để hiểu nhau hơn.

Tối đến khi con đi ngủ, không còn cảnh bố một điện thoại đọc tin tức, mẹ thì lướt web tìm ý tưởng để nấu món ăn cho con. Mà là làm cùng nhau, cùng nhau xem tin tức, cùng nhau chọn món nấu cho con và cho cả nhà. Cùng nhau xem một phim, ổng còn đòi tối Tato đi ngủ thì cùng nhau làm bánh nhưng: Thôi tôi xin, trời mùa đông lạnh quắt da, tối còn lôi nhau ra tra tấn ah?

Chồng làm việc nhà thì mới biết thương vợ hơn, mình lắng nghe chồng tâm sự chuyện công ty thì mới thông cảm được những khó khăn chồng phải đối mặt. Chứ không phải cứ việc thằng nào thằng ấy cố gắng làm tốt.

May mắn, có anh con zai cùng sở thích với cả mẹ lẫn bố nên nó suốt ngày lôi bố vào bếp, rủ bố làm bánh, rủ bố lau nhà, hút bụi; rủ mẹ chơi lego, ném bóng, trốn tìm cùng 2 bố con.

Rồi dần dần bớt xa cách hơn, thấy cuộc sống chuyển sang màu hồng. Không biết cuộc sống sau này sẽ thế nào và ra sao. Nhưng hiện tại chúng mình vẫn đang chiến đấu, mình tuy “hèn” nhưng may có ông chồng “không hèn” và anh con trai lúc nào cũng thích “chiến đấu”.

Hehe, và ngay lúc này thì chồng ra khỏi phòng làm việc để lấy bánh ăn vặt, ổng lấy cho mình 1 chiếc pha cho cốc trà Bá Tước, chứ không nhanh nhanh lấy rồi quay trở lại làm việc, mất thêm có 2 phút thôi, nhưng là 2 phút quý giá. Thôi thì chồng đã mời dù có béo, có ngọt cứ chén hết rồi mai tính tiếp.

[#MượnBếpYêuMình](https://www.facebook.com/hashtag/m%C6%B0%E1%BB%A3nb%E1%BA%BFpy%C3%AAum%C3%ACnh?__eep__=6&source=note&epa=HASHTAG) [#HeForSheAtHome](https://www.facebook.com/hashtag/heforsheathome?__eep__=6&source=note&epa=HASHTAG) [#Thửtháchtháng5](https://www.facebook.com/hashtag/th%E1%BB%ADth%C3%A1chth%C3%A1ng5?__eep__=6&source=note&epa=HASHTAG) [#YêuBếp](https://www.facebook.com/hashtag/y%C3%AAub%E1%BA%BFp?__eep__=6&source=note&epa=HASHTAG) [#EsheepKitchen](https://www.facebook.com/hashtag/esheepkitchen?__eep__=6&source=note&epa=HASHTAG)

Hành trình thắp lại ngọn lửa gia đình.Yêu nhau 3 năm thì cưới, quãng thời gian yêu

Hành trình thắp lại ngọn lửa gia đình.Yêu nhau 3 năm thì cưới, quãng thời gian yêu

Hành trình thắp lại ngọn lửa gia đình.Yêu nhau 3 năm thì cưới, quãng thời gian yêu

Hành trình thắp lại ngọn lửa gia đình.Yêu nhau 3 năm thì cưới, quãng thời gian yêu

Hành trình thắp lại ngọn lửa gia đình.Yêu nhau 3 năm thì cưới, quãng thời gian yêu

Hành trình thắp lại ngọn lửa gia đình.Yêu nhau 3 năm thì cưới, quãng thời gian yêu

Hành trình thắp lại ngọn lửa gia đình.Yêu nhau 3 năm thì cưới, quãng thời gian yêu

Hành trình thắp lại ngọn lửa gia đình.Yêu nhau 3 năm thì cưới, quãng thời gian yêu

Hành trình thắp lại ngọn lửa gia đình.Yêu nhau 3 năm thì cưới, quãng thời gian yêu

Hành trình thắp lại ngọn lửa gia đình.Yêu nhau 3 năm thì cưới, quãng thời gian yêu

Hành trình thắp lại ngọn lửa gia đình.Yêu nhau 3 năm thì cưới, quãng thời gian yêu

Hành trình thắp lại ngọn lửa gia đình.Yêu nhau 3 năm thì cưới, quãng thời gian yêu