Hành trình về rừng

Phố chưa bỏ nhưng rừng vẫn muốn về!

Khi 2 vợ chồng em quyết định mua mảnh đất này thực sự mua qua ảnh vệ tinh vì nó rậm, đường vào nó xấu chỉ có điều nó giống với ước mơ của 2 vợ chồng nên thôi 2 vợ chồng chốt.

Sau gần 2 năm với bao phen cỏ tốt vào tận cửa nhà sàn thì bọn mình đã lấy đà hết sức để làm 1 lần cho ra làm. Ấy vậy là sau nửa năm mọi thứ dần đi vào ổn định, thực phẩm bắt đầu đã có mang về (mặc dù mình vẫn hay nói đùa rằng mình đang mua thực phẩm của chính mình với giá cao ).

Bạn bè thắc mắc phải chăng chúng mình kinh doanh thực phẩm sạch Hay làm dịch vụ homestay Thực ra vợ chồng mình kg còn sức để có thể làm thêm công việc đó mà chỉ đơn giản mong muốn được làm vườn rừng, được có nơi để thoả sức đam mê trồng cây mà mình muốn, có thực phẩm biết rõ nguồn gốc cho gia đình dùng và nếu được thì mang đi biếu tặng chỉ vậy thôi . Khó khăn - tốn kém - vất vả có đủ hết nhưng bù lại theo thời gian mọi thứ hình thành nên xứng đáng với công sức mà cả gia đình bỏ ra. Hành trình này mình luôn nghĩ rất đáng để thử với những ai đam mê nó tuy nó kg màu hồng giống như ảnh chúng ta thấy ở bên dưới nhưng nếu chuẩn bị sẵn sàng rồi thì cứ tiến lên các bác nhỉ

Hành trình về rừng

Hành trình về rừng

Hành trình về rừng

Hành trình về rừng

Hành trình về rừng

Hành trình về rừng

Hành trình về rừng

Hành trình về rừng

Hành trình về rừng

Hành trình về rừng

Hành trình về rừng

Hành trình về rừng