Hết 1 Ngày Ngồi Suy Đi Nghĩ Lại Xem Có Up Lên Không Vì Quán Đã Giải Quyết Ngay Cho Mình Trong Lúc Ăn Rồi (Đã Xin Lỗi Và Không Tính Tiền Bữa Ăn)

Hết 1 ngày ngồi suy đi nghĩ lại xem có up lên không vì quán đã giải quyết ngay cho mình trong lúc ăn rồi (đã xin lỗi và không tính tiền bữa ăn)
Chiều qua 2 chị em mình có đi ăn 1 hàng nướng khá nổi tiếng trên phố. Kiểu nhà hàng chứ cũng không phải hàng vỉa hè hay gì.
Do mình ăn tay thì gắp mà vẫn mải buôn chuyện nên không để ý tới cái chảo. Gần hết bữa ăn, em mình mới phát hiện ra bé bự này trong 1 miếng lòng và khều bé ra. Lúc đó bé còn sống và lăn vài vòng
Nó to thật sự luôn. Chị quản lý (hoặc chủ) có ra giải thích và thông cảm đây là việc lâu lâu không thể trámh khỏi
Em gái mình về nôn ra hết, mình thì ám ảnh từ qua đến giờ. Từ nay về sau không bao giờ dám ăn lòng ở ngoài đâu ạ

Hết 1 Ngày Ngồi Suy Đi Nghĩ Lại Xem Có Up Lên Không Vì Quán Đã Giải Quyết Ngay Cho Mình Trong Lúc Ăn Rồi (Đã Xin Lỗi Và Không Tính Tiền Bữa Ăn)

Hết 1 Ngày Ngồi Suy Đi Nghĩ Lại Xem Có Up Lên Không Vì Quán Đã Giải Quyết Ngay Cho Mình Trong Lúc Ăn Rồi (Đã Xin Lỗi Và Không Tính Tiền Bữa Ăn)