Hey br ^^Nằm vùng group đã lâu nhưng chỉ đi xem dạo và đi ăn theo review của mọi

Hey br ^^
Nằm vùng group đã lâu nhưng chỉ đi xem dạo và đi ăn theo review của mọi ngườiii. Hnay sn Má mình nên mình đã lang thang đường phố HN khoảng 3 tiếng để mua chút bánh ^^ xin phép review một vài món bánh hnay đã ăn

- Đầu tiên là bánh kem hoa quả của Panna Cotta. Bạn nào hay ăn bánh hoa quả kiểu này thì chắc đã từng nghe qua Bích Trà, mình đã từng ăn bên BT và nghiền luôn, tiếc là bây giờ bên đấy đã nghỉ bán :((. Nhưng bây giờ mình sẽ hoàn toàn chuyển qua Panna Cotta vì sự đáng yêu của bạn nhân viên và vì kem ngậy, thơm và béo khủng, nhưng hoàn toàn không ngọt nha. Thêm một điểm cộng nữa là nhân bánh vẫn có hoa quả và phần bánh rất mềm. Lưu ý một chút là kem khá dễ chảy nên mọi người lưu ý là cố gắng để tủ trước khi ăn nha, Tại hôm nay mình để ngoài nên có hơi chảy kem xíuuu, là do mình thôi, dù bạn nhân viên đã dặn mình rất kĩ :((
Size 18 giá 355k mình thấy giá ổn ^^ (9/10)
Địa chỉ ở: Thành Công, Ba Đình

- Vẫn là hãng Panna Cotta, mình đặt thêm 1 hộp crepe sầu riêng vì mình rất nghiền crepe hoa quả và sầu riêng, thế nhưng mình ăn cảm thấy vị hơi chua ( không biết phải hỏng không hay do vị như thế) nhưng với một đứa nghiền sầu như mình thì vị sầu hay hương sầu vẫn chưa làm mình thỏa mãn :((
1 hộp 5 chiếc giá 155k , đánh giá cá nhân (5/10)

- Ưng ý tiếp theo mình sẽ nói đến Kat's Bakery (facebook)
Mình mua 1 cuộn và 1 choux chời ơi không chê vào đâu được, bên cạnh đấy còn được tặng 1 cốc bánh gì đó, vì no quá nên chưa ăn món quà.
Bánh cuộn mềm và vị kem thanh mát khủng, thơm và không ngọt. Thực ra mình là tín đồ của đồ ngọt nhưng ăn mấy cái kem như này (dù không mang vị ngọt) cảm thấy phấn khích không tả nổiii
Choux bên Kat's thì đĩnhhhhhhhhhhh ( với mình) (bà chị dâu mình thì muốn kem ngọt và béo hơn, tùy khẩu vị mỗi người)
Bánh cuộn mix trà xanh và vani 140k (8/10)
Choux nhiều vị (7c/ hộp, giá 135k) (9/10)
Bạn nào muốn lấy bánh sớm thì liên hệ trước nha tại anh chị chủ cho bánh ra lò muộn quá, mình qua lấy khoảng hơn 12h trưa vẫn phải chờ xíuu.
Địa chủ: 32 Đại Từ

- Cuối cùng là Hanhpham1110 (instagram)
Mình đến tận nơi lấy, đường khá khó tìm và chị chủ có vẻ không vui tính lắm :(((
Mình lấy bltm mix bò khô, phần bánh không có gì đặc biệt nhưng sốt và bò thì rất ngonnn ^^ Bạn nào muốn ăn bltm nhiều vị thì có thể qua samcakelove nha, ở đây mix 3 vị và ăn đã lắm, nhưng thái độ mấy bạn nhân viên làm mình thấy bớt ngon, có thể do mình khó tính quá :((
Tiramisu có thể là do mình ăn cuối cùng, đã quá no nên không cảm nhận được nhiều, vì vẫn còn nên mai sẽ ăn lại kiểm tra :v
Bltm (7/10)
Tiramisu (6/10)
Mình k có hóa đơn nên k rõ, mình mua 2 bltm mix bò và 1 tiramisu giá khoảng 180k ( nếu mình nhớ không nhầm) :((

Bạn nào nghiền sukem ngọt như mình thì nên thử sukem ở quầy bánh aeon nha, sukem bên aeon chưa bao giờ làm mình thất vọnggg.

Ohhh, bài viết mang tính cá nhân và cần thêm rất nhiều recommend các cửa hàng bánh ngọt ngon ở HN để đi thưởng thức ạ ^^

Hey br ^^Nằm vùng group đã lâu nhưng chỉ đi xem dạo và đi ăn theo review của mọi