Hồi bé, cạnh nhà có con sông to và sạch lắm. Mỗi lần bố mẹ vắng nhà là toàn trốn ra

Hồi bé, cạnh nhà có con sông to và sạch lắm. Mỗi lần bố mẹ vắng nhà là toàn trốn ra tắm với đám bạn cùng xóm, sau vài lần uống nước thay cơm thế là biết bơi luôn. Sự tò mò của tuổi trẻ, mình luôn muốn biết dưới làn nước kia là gì. Lặn xuống, gắng mở to mắt quan sát...đục ngàu, tối thui và đau đỏ toét cả mắt ☹
Sau hai kì học hành vất đi...à nhầm vất vả, Khim cũng được cái giấy khen học sinh tinh tướng như một phần các bạn cùng lớp. Bố mẹ tự hào lắm, bố thì vụt, mẹ thì chửi vì lớp toàn học sinh giỏi nhưng sau đó vẫn an ủi cho bám càng đi chơi Tràng An. Lần đầu tiên đi đò trên sông, ngắm nhìn non nước, ấn tượng mãi tới lúc lớn với cảnh sông nước hữu tình, nước trong veo, rong rêu xanh mướt, cá bơi tung tăng...Không phải lặn đỏ toét mắt như trước, giờ có thể ngắm nhìn rõ những sinh vật dưới làn nước trong xanh kia. Thật sự lúc đó chỉ ước rằng có thể gói tất cả cảnh quan đó mang về nhà ngắm dần thôi.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, đam mê hồi bé cũng dần phai nhạt. Rồi mọi đam mê cũng thua mê gái, rồi cũng lại lỡ đưa em cầm tay...rốt cuộc em cầm luôn cả lương. Vợ mình thì tuyệt vời lắm, đảm đang, hiền ơi là hiền (vợ mình gái miền trung, mình trai Hải Phòng) ngoại trừ mỗi việc hay mắng mình vì tội lười, bày bừa, mua đồ linh tinh... còn lại thi thoảng giận không lý do thôi. Hai đứa có một căn nhà nhỏ ấm cúng, sống cuộc sống đơn giản - hạnh phúc, đầy ắp những tiếng yêu thương :"Khim ! Dọn đồ đi...Khim ! Nấu cơm cho em...Khim ! Bóp chân cho em...Sao cái gì Khim cũng bày ra thế...Khim ! Giặt đồ đi". Nghĩ cũng may bởi tuy con trai, lại là đít nhôm to đùng nhưng từ bé đã được huấn luyện tự lập nên cuộc sống sau khi có gia đình mình cũng dần thích nghi được
Đấy, sơ sơ qua về gia đình ngắn gọn năm tờ A4 như thế. Sau những giờ chơi với vợ căng thẳng, đam mê khi bé trỗi dậy một cách mãnh liệt. Khim muốn thực hiện cái ước mơ ngu ngơ hồi bé là mang những cảnh quan về nhà. Với phương châm đơn giản hóa những thứ phức tạp (thật ra thì lương nộp hết rồi còn đâu), mình tận dụng hết những thứ có thể, làm những thứ để vợ vui (vợ mà vui thì gì cũng có) để trang trí cho tổ ấm và thỏa mãn đam mê của riêng mình.
Bài viết tổng hợp những thứ vụn vặt Khim làm dành cho tổ ấm nhỏ. Có những cái đơn giản cực, có những cái hơi mất thời gian tí. Tranh thủ hết giờ làm việc, ngày nghỉ cuối tuần, thư giãn sau những lúc trêu vợ...Mình không chủ định chụp lại đủ quy trình nên mình chú thích phía dưới nhé. Đơn giản NHÀ LÀ NƠI ĐỂ VỀ 😘
#MượnBếpYêuMình #HeForSheAtHome #Thửtháchtháng5 #YêuBếp #EsheepKitchen

Hồi bé, cạnh nhà có con sông to và sạch lắm. Mỗi lần bố mẹ vắng nhà là toàn trốn ra

Hồi bé, cạnh nhà có con sông to và sạch lắm. Mỗi lần bố mẹ vắng nhà là toàn trốn ra

Hồi bé, cạnh nhà có con sông to và sạch lắm. Mỗi lần bố mẹ vắng nhà là toàn trốn ra

Hồi bé, cạnh nhà có con sông to và sạch lắm. Mỗi lần bố mẹ vắng nhà là toàn trốn ra

Hồi bé, cạnh nhà có con sông to và sạch lắm. Mỗi lần bố mẹ vắng nhà là toàn trốn ra

Hồi bé, cạnh nhà có con sông to và sạch lắm. Mỗi lần bố mẹ vắng nhà là toàn trốn ra

Hồi bé, cạnh nhà có con sông to và sạch lắm. Mỗi lần bố mẹ vắng nhà là toàn trốn ra

Hồi bé, cạnh nhà có con sông to và sạch lắm. Mỗi lần bố mẹ vắng nhà là toàn trốn ra

Hồi bé, cạnh nhà có con sông to và sạch lắm. Mỗi lần bố mẹ vắng nhà là toàn trốn ra

Hồi bé, cạnh nhà có con sông to và sạch lắm. Mỗi lần bố mẹ vắng nhà là toàn trốn ra

Hồi bé, cạnh nhà có con sông to và sạch lắm. Mỗi lần bố mẹ vắng nhà là toàn trốn ra

Hồi bé, cạnh nhà có con sông to và sạch lắm. Mỗi lần bố mẹ vắng nhà là toàn trốn ra