:(((( hơi thất vọng mỳ bò Đài Loan ở Trần Quốc Toản ạ!! E thấy ảnh ọt như dưới có vẻ

:(((( hơi thất vọng mỳ bò Đài Loan ở Trần Quốc Toản ạ!! E thấy ảnh ọt như dưới có vẻ hấp dẫn, gọi mời nên phóng mất hơn 15' đến nơi cộng thêm ngồi chờ tầm 25' để được bát mỳ bò dai kinh khủng!! 😭😭😭😭 bò dai lắm ý ạ!! Nước thì nhạt, không có vị gì, rau lèo tèo. Nhưng cà rốt vs củ cải to vô địch :((((( . Nên chắc e k quay lại lần sau!! Các bạn nào yêu quán vẫn cứ ủng hộ quán nhé!! E chỉ chia sẻ tâm tư tí thui!!
À thịt cũng k nhiều như ảnh đâu ạ

P/s: Quán cũng đông nên chắc chị chủ không nhớ được rõ mọi người gọi gì nên hơi nhầm tí nhưng thôi :((( chờ đến 30' rồi, cho gì e cũng ăn

:(((( hơi thất vọng mỳ bò Đài Loan ở Trần Quốc Toản ạ!! E thấy ảnh ọt như dưới có vẻ