Hôm nọ Pảnh nhờ thằng Hải Dóng mua đồ ăn ở mực nướng hàng bà Hoa béo ở

Hôm nọ Pảnh nhờ thằng Hải Dóng mua đồ ăn ở mực nướng hàng bà Hoa béo ở yên phụ, 2 ae nhậu ở nhà cho mát , thì nó lại mua nhầm hàng cạnh đấy mấy mẹ ạ !

Ăn như 1 cái “hàu” , 10k 1 cái chân , 20k 1 quả dưa chuột , thằng Dóng nó bảo cho cháu vài lát dưa chuột chống ngấy đêi, thì em nhân viên dí cho hẳn 1 quả dưa chuột 25k + chân gà nướng chấm với gia vị ??? ok fine 😕 Pảnh lại đấm tím mắt thằng Hải Dóng vì vào cmn nhầm hàng =.= địa chỉ 44 yên phụ

Mấy mẹ nên nhìn đúng biển Hoa Béo , mồm to dõng dạc đỡ bị vào nhầm hàng cả bị chèo kéo như thằng Dóng nhé , còn hàng bà hoa béo thì có ông chú đầu hói tính tiền cũng nên check lại bill nhé mấy mẹ 😢 , đi ăn thôi cũng khổ hix

Ps: pảnh bình thường thôiiii mọi người ạ , pảnh mà pr thì cái bài này thì thề là cả cuộc đời này đơn côi

Hôm nọ Pảnh nhờ thằng Hải Dóng mua đồ ăn ở mực nướng hàng bà Hoa béo ở