Hôm qua mình tìn bánh cổ truyền thấy vài bạn có chỉ "Bánh Trung Thu Bà Dần" thì mình


Hôm qua mình tìn bánh cổ truyền thấy vài bạn có chỉ "Bánh Trung Thu Bà Dần" thì mình có ghé sang mua 1 hộp như này đem về SG.
Bánh mới ra là mình mua luôn.
Mình không thích ăn nhân thập cẩm chút nào í, cơ bản là ghét lắm nhưng hôm nay thay đổi hoàn toàn :)))

Vỏ bánh mỏng, nhân đầy, ngon, không quá ngọt, không quá béo 💕
Mẹ mình khen bánh ngon, dễ ăn không như bánh công nghiệp.
Ở SG chẳng có bánh cổ truyền hay gì nên lần đầu mình thử nên cho hẳn 10đ 😋
Chỉ có 2 loại nhân : thập cẩm với đậu xanh (có trứng hoặc không trứng), dẻo hoặc nướng.
1 hộp mình mua 240k (55-60k/bánh) - giá rất bình dân lun ạ!!

P/s: Bánh chỉ để được 7 ngày thui nhé mn

D/c: Số nhà 126, ngõ 554 Trường Trinh hoặc 52 Hàng Bè

 Hôm qua mình tìn bánh cổ truyền thấy vài bạn có chỉ "Bánh Trung Thu Bà Dần" thì mình

 Hôm qua mình tìn bánh cổ truyền thấy vài bạn có chỉ "Bánh Trung Thu Bà Dần" thì mình