Kem xôi Thái Lan - 10 năm hương vị không đổi Viên kem tròn, ngậy chứ ko lõng bõng

Kem xôi Thái Lan - 10 năm hương vị không đổi 💓

🍨 Viên kem tròn, ngậy chứ ko lõng bõng nước xốp xốp kiểu đá.

🍨 Xôi CỰC KÌ MỀM VÀ DẺO, có vị lá chuối (?) hay lá nếp (?) mình cũng k rõ, chỉ biết là có vị nhạt và hương thơm nhẹ của lá thôi 😂 xắn chút xôi cùng kem ăn hợp miệng lắm nhé, kiểu vị hoà quyện chứ ko tách biệt và có chút...lạc quẻ như ăn xôi xoài, xôi sầu 😂 đặc biệt KHÔNG QUÁ NGỌT. Màu xôi cũng là màu tự nhiên, xanh thẫm hơi nhạt, chứ ko phải màu xanh lá mạ tươi khi cho hương vị& phẩm màu làm thạch lá nếp.

🥥 Dừa khô thì thơm và giòn, ko phải loại nâu nâu có phủ đường giống ở một số hàng chè mình ăn.

Điểm khác so với hồi trước:
🥣 Bát mới to hơn, in ấn xịn xò hơn :))) trước thì đựng trong bát nhỏ như bát nước chấm ở nhà, nhưng dù thế nào thì vẫn đầy đặn nhé 🤗
💸 Giá hiện tại: 18k, trước khoảng 8-12k, lúc đó cụ bà người Thái bán, giờ cô con gái hay con dâu bà bán ấy. Nói chung thấy đáng.
📍 Vị trí vẫn như cũ, ở dưới đường Kim Mã, chỗ nhà tập thể A5 Giảng Võ.

Hồi cấp 1 thỉnh thoảng vài lần mẹ hay cho ra đây ăn vì hàng này ngay dưới nhà mình. Sau đó lên cấp 2 quà vặt như mỏ khoét thì tới thường xuyên hơn :))) cũng toàn học sinh Giảng Võ, Ams rồi sau này là Nguyễn Trãi ra ăn :)) Tuần trước đc dịp nghỉ corona nên mình ghé lại ăn, thấy nhớ hương vị này vl :))) Hình như trước cũng có bạn review quán này r thì phải, nhưng mình thấy ít quán lâu đời hoặc nổi nổi giữ đc chất lượng như vậy lắm ^^

Ở đây có bán chè Thái vs bánh 9 tầng mây nữa nhưng mình thấy bình thường nên ko review nhé :))

Kem xôi Thái Lan - 10 năm hương vị không đổi  Viên kem tròn, ngậy chứ ko lõng bõng