KHU VƯỜN CỦA BÀ NỘIMẹ chồng mình có 1 khu vườn cách nhà khoảng 5-7km. Trên khu vườn

KHU VƯỜN CỦA BÀ NỘI

Mẹ chồng mình có 1 khu vườn cách nhà khoảng 5-7km. Trên khu vườn ấy bà dựng 1 căn nhà nhỏ chừng mười mấy mét vuông nhưng mảnh vườn bao quanh thì khá rộng.

Trong vườn có xích đu, có chỗ để đặt bể bơi phao, có chỗ để thả gà, nuôi mèo, trồng hoa, trồng rau, và có cả cây ăn trái. Bà quyết định mua khu vườn này ngay từ khi có đứa cháu ngoại đầu tiên, thấm thoắt cũng 13 năm rồi!
Hồi đó, hàng ngày bà phải đi làm, chỉ cuối tuần bà mới đạp xe ra vườn, tranh thủ sửa sang cải tạo lại để khu vườn ngày một hoàn thiện hơn. Bà bảo, từ trẻ nhỏ đến người già đều cần phải hoạt động thể lực để khỏe mạnh, nên việc vừa được đạp xe, vừa được cuốc đất trồng cây là điều bà rất tâm đắc. Hơn nữa, khu vườn là nơi để con cháu quây quần mỗi khi có dịp, để trẻ nhỏ được nô đùa, để chúng có môi trường và cơ hội khám phá tự nhiên.

Những ngày hè nắng đẹp, cả nhà thường về bà, quây quần trong căn nhà nhỏ xíu đó, uống trà, ăn bánh, nói chuyện và ngắm nhìn những đứa trẻ của gia đình khám phá khu vườn. Có những hôm, tất cả mọi người ngủ qua đêm ở đó, mấy bà cháu ngủ trong nhà, còn vợ chồng thì dựng lều lên ngủ ngoài vườn, đêm nằm nghe tiếng côn trùng kêu, ngắm trăng sao rất thích thú, cảm giác gần gũi thân thuộc như đang ở Việt Nam vậy!!!

Vườn của bà có dâu Tây, phúc bồn tử, anh đào, su hào, củ dền, xà lách... còn hoa thì có khá nhiều loại mình không biết hết tên. Hoa quả rau củ bà trồng để làm bánh, để gửi cho các cháu đang thời kì ăn dặm, nên cứ mỗi lần con cháu tề tựu đông đủ là y như rằng vườn quả tan tác do bị oanh tạc, nhưng người phụ nữ ấy luôn cảm thấy hạnh phúc vì điều đó, bởi nguồn động lực để bà cần mẫn chăm bón cũng chính vì con vì cháu!!!

Kể đến đây là xúc động lắm vì bà thương yêu con dâu như con gái vậy. Đối với mình, tình yêu thương nó là điều dễ nhận biết nhất trong cuộc sống, và mình luôn trân trọng điều này từ mẹ chồng, cho nên mỗi khi 2 vợ chồng có giận dỗi nhau, thì mình lại nghĩ đến mẹ chồng (đúng kiểu chồng không tiếc mà tiếc mẹ chồng đó ạ), nhưng thực ra con trai bà cũng number One lắm, có điều tức lên thì mình nói vậy thôi vì dù mình sai hay đúng thì chồng mình luôn là người làm lành trước!

Mẹ chồng mình sinh ra và lớn lên trong gia đình thuần nông ở Đông Đức, nên việc gì bà cũng làm được, từ mổ gà, nuôi lợn lấy thịt đến chăm bón vườn tược và nấu nướng. Mỗi lần về bà, bà lại bắt gà làm sạch cho, vì con dâu không biết làm điều này!!!
Dưới đây là hình ảnh khu vườn của mẹ chồng mình, nơi đây trong tâm thức của mình, nó như 1 khu vườn cổ tích, có bầu trời tuổi thơ của lũ trẻ, có nắng có gió, có màu xanh của cây trái và hơn cả là có 1 trái tim nhân hậu! ❤️
#Heforsheathome #Esheepkitchen #Mượnbếpyêumình #YêuBếp #Thửtháchtháng5

KHU VƯỜN CỦA BÀ NỘIMẹ chồng mình có 1 khu vườn cách nhà khoảng 5-7km. Trên khu vườn

KHU VƯỜN CỦA BÀ NỘIMẹ chồng mình có 1 khu vườn cách nhà khoảng 5-7km. Trên khu vườn

KHU VƯỜN CỦA BÀ NỘIMẹ chồng mình có 1 khu vườn cách nhà khoảng 5-7km. Trên khu vườn

KHU VƯỜN CỦA BÀ NỘIMẹ chồng mình có 1 khu vườn cách nhà khoảng 5-7km. Trên khu vườn

KHU VƯỜN CỦA BÀ NỘIMẹ chồng mình có 1 khu vườn cách nhà khoảng 5-7km. Trên khu vườn

KHU VƯỜN CỦA BÀ NỘIMẹ chồng mình có 1 khu vườn cách nhà khoảng 5-7km. Trên khu vườn

KHU VƯỜN CỦA BÀ NỘIMẹ chồng mình có 1 khu vườn cách nhà khoảng 5-7km. Trên khu vườn

KHU VƯỜN CỦA BÀ NỘIMẹ chồng mình có 1 khu vườn cách nhà khoảng 5-7km. Trên khu vườn

KHU VƯỜN CỦA BÀ NỘIMẹ chồng mình có 1 khu vườn cách nhà khoảng 5-7km. Trên khu vườn

KHU VƯỜN CỦA BÀ NỘIMẹ chồng mình có 1 khu vườn cách nhà khoảng 5-7km. Trên khu vườn

KHU VƯỜN CỦA BÀ NỘIMẹ chồng mình có 1 khu vườn cách nhà khoảng 5-7km. Trên khu vườn

KHU VƯỜN CỦA BÀ NỘIMẹ chồng mình có 1 khu vườn cách nhà khoảng 5-7km. Trên khu vườn