Kỉ niệm đi ăn đêm đáng nhớTrong cái tiết trời Hà Nội se lạnh cơn đói ập tới giữa đêm

Kỉ niệm đi ăn đêm đáng nhớ

⚔Trong cái tiết trời Hà Nội se lạnh cơn đói ập tới giữa đêm khuya thúc giục phải ăn gì đó để lấp đầy sự đói này. Sau một hồi lượn lờ tìm quán ăn mệt mỏi nhà cháu ghé vào quán bánh cuốn đêm toạ lạc trên con phố HÀ TRUNG. Cảm quan đầu tiên của nhà cháu khi đến quán là mặt chị nhân viên như vừa bị mất tiền 🙂) lướt nhẹ trên bàn có 1 chiếc menu nhỏ xinh để khuất tầm nhìn sau ông đựng đũa ( nhà cháu quên không chụp lại hic). Nhìn qua menu thấy cũng hơi chát nhưng vì đói và cũng là quán ăn đêm nên giá đó e vẫn chấp nhận được. Trên menu ghi rất to và rõ ràng BÁNH CUỐN CHẢ 40.000 ĐỒNG 1 SUẤT, BÁNH TRỨNG 15.000 đồng 1 cái, nhà cháu đi 3 người gọi 3 suất và 1 bánh trứng. Bê ra đĩa bánh cuốn được 4 cái cắt ba và đĩa chả chắc được hơn lạng và bánh trứng cùng nước chấm. Ăn thì cũng tạm ổn ở mức chấp nhận được chứ cũng không lấy đâu quá suất sắc hay ở mức ngon. Theo nhà cháu thì bột hơi nhão và bết, nhân thì nhạt không rõ mùi vị thịt, nước chấm ổn, chả cũng bình thường, bánh trứng hơi ít nhân ăn tạm ổn.
⚔Nhưng đó không phải là điều nhà cháu đáng nhớ 🤣 điều đáng nhớ ở đây là mức giá. Trên menu ghi rõ BÁNH CUỐN CHẢ 40.000 ĐỒNG 1 SUẤT NHƯNG KHI TÍNH TIỀN THÌ 1 ĐĨA BÁNH CUỐN 4 CÁI CẮT 3 LÀ 40.000 ĐỒNG CÒN ĐĨA CHẢ LÀ 50.000 ĐỒNG TÍNH TỔNG THIỆT HẠI LÀ 185.000 ĐỒNG CHO BỮA ĂN NÀY VÀ NHÀ CHÁU CÓ THẮC MẮC VỚI NGƯỜI TÍNH TIỀN NHƯNG CHẮC DO THAM NÓ ĂN SÂU VÀO MÁU NÊN TRẢ LỜI RẤT QUA LOA LÀ KHÔNG BIẾT CHỈ NGHE BÀ CHỦ TÍNH THẾ CHỨ KHÔNG BIẾT GÌ MÀ KỂ CŨNG LẠ LẮM LÚC GỌI ĐỒ THÌ THẤY MẶT CHỦ LÚC TÍNH TIỀN BÀ CHỦ KHÔNG BIẾT TRỐN CÁI CHỖ NÀO MÀ KĨ THẾ. Tính ngay một phép tính cơ bản thì 1 cái bánh nhân thịt ở đây 10.000 thì nhà cháu không biết được ăn thịt voi hay thịt hổ 🥴. Sau 1 hồi đôi co thì nhà cháu thấy mệt vì quán có mình bàn nhà cháu nên quyết định là thí luôn chứ đôi co nữa tốn thời gian. Không hiểu làm ăn như nào và có ai như nhà cháu không chứ nhà cháu ăn như này thì đúng là khó trôi quá ,đã có menu rõ ràng mà còn chém ngang mặt khách như vậy.
Địa chỉ: 28 phố Hà Trung

Kỉ niệm đi ăn đêm đáng nhớTrong cái tiết trời Hà Nội se lạnh cơn đói ập tới giữa đêm