Kinh Nghiệm Ăn Không Hay Tại Nhà Hàng Lẩu Cua Sông H2T Đông Anh
Khi ngồi ăn thì gián Đức bò ra rất nhiều từ bếp lẩu, nhà em đã giết được 2-3 con và báo các bạn nhân viên phục vụ nhưng các bạn chỉ cười ngượng cái rồi bỏ đi ko nói năng gì.
Đến lúc em múc được con ruồi trong nồi lẩu thì có gọi 1 chị như quản lí ra nói chuyện, chị chỉ chống chế là "các bạn lau rất sạch", sau khi mẹ em góp ý chị chẳng nói gì khác mà chốt 1 câu là "lần sau bọn em sẽ rút kinh nghiệm" và bỏ đi luôn sau câu nói, không có lấy 1 lời xin lỗi như thể chuyện này rất bình thường. Có lẽ gia đình em hiền và góp ý quá nhẹ nhàng chăng
Tuy quán ngon nhưng làm ăn như này quá mất vệ sinh an toàn thực phẩm và tắc trách, ảnh hưởng tới sức khoẻ và trải nhiệm của khách hàng. Em đăng lên để mọi người cùng biết và cân nhắc trước khi lựa chọn dùng bữa tại đây, còn bản thân em chắc không quay lại đâu ạ, hãi quá rồi.
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây