Lần đầu tiên cũng như làn cuối cùng ăn tại SUMO BBQ trong Aeon mall Hà Đông. 1. Không

Lần đầu tiên cũng như làn cuối cùng ăn tại SUMO BBQ trong Aeon mall Hà Đông.
1. Không cho khách gọi nhiều món. Bọn mình đi 3 người ( 1 đứa không ăn được thịt bò, 1 đứa thích ăn hải sản, 1 đứa có thể ăn full) . Nhưng bọn mình gọi khoảng 5-6 món lúc mới đầu mới vào nhưng nv ko cho gọi và nói kiểu “ Nếu ko ăn hết a sẽ bị phạt 50-100k đấy ạ”. Xong chạy mẹ đi mất và ko quay lại nữa.
Vậy là bọn mình phải ăn hết 2 món thịt rồi mới được gọi sang hải sản, mỗi làn gọi mất khoảng 10p đợi đồ. Mất mẹ hết cảm xúc để ăn.

2.Thái độ phục vụ của nhân viên quá tồi.
Bọn mình gọi thêm rau sống ra, bạn nhân viên order lúc đầu cầm ra ném vào bàn mình và đi luôn. Đến con bạn mình rất dễ tính còn phải thốt lên: “ Thái độ nhân viên ở đây kiểu gì thế “.

Edit: dơ tay gọi phục vụ còn lơ, chạm mắt khách cũng quay đi kiểu “ Tao đéu nhìn thấy mày “

Mình đã ăn ở SUMO BBQ Nguyễn Văn Lộc và thấy nhân viên ở đó rất nhiệt tình và vui tính, ko như ở Aeon mall. Nếu ăn lề đường còn chấp nhận được. Nhưng nếu bỏ 400k/người ra để ăn và nhận lại thái độ phục vụ kiểu này thì bỏ 40k ra ăn bát bún riêu của còn nhận được chất lượng dịch vụ tốt hơn .

Lần đầu tiên cũng như làn cuối cùng ăn tại SUMO BBQ trong Aeon mall Hà Đông. 1. Không