Lâu Rồi Mới Quay Lại Ăn Chè Suvy, Và Cảm Nhận Của Em Là Chè Không Còn Ngon Như Trước

Lâu rồi mới quay lại ăn chè Suvy, và cảm nhận của em là chè không còn ngon như trước nữa. Vị khúc bạch không còn thơm, ngậy, ăn đúng kiểu trôi tuột luôn ạ 🥲 Nước đường thì thôi, khỏi bàn, không đặc sắc, nhạt nhạt, ngang ngang khó tả 😭

Giờ kiếm ở đâu hàng khúc bạch ngon bây giờ mọi người ơi. Khúc bạch mềm, thơm, ngậy chứ không phải ăn dai như thạch rau câu đâu ạ 😭 Chứ mỗi lần muốn ăn ngon tiền nguyên liệu tự làm cũng ngót nghét 400,500 nghìn lận mà làm ra lại không muốn ăn nữa mới tài 😂