Bún đậu Thanh Hằng - Hàng Buồm

Lên cơn vật bún đậu nên 2 đứa phải lôi nhau đi ngay và luôn. Xách xe từ Cầu Giấy lên Hàng Buồm chỉ để ăn bún đậu may mắn thay quán vẫn mở chứ ko thì mất công em lắm :))
Quán nằm trong con ngõ bé xíu Đông Thái nên mình đi qua mấy lần vẫn ko nhìn ra, đến nơi thì thấy hơi nhỏ và hẹp, tối, nóng :v Hai đứa có gọi 2 suất đầy đủ và thêm cả chả cốm nữa, bún ở đây ko bày ra mẹt như mọi chỗ mà ăn món gì thì gọi món đó thôi, ra muộn nên hết thịt luộc chứ ko thì một bàn đầy đặn nữa.
Gọi 2 suất đầy đủ gồm đậu rán, lòng rán, lưỡi luộc, thịt luộc, chả cốm là gọi thêm. Có biết gì đâu 2 đứa cứ gọi vậy tưởng như 2 suất bth thôi lúc lên đồ mới thấy nhiều vch 😰 Được cái đậu rán giòn tan nên ưng lắm, chả cốm thơm thơm đầy đặc nhiều thịt ko bị teo tóp 🥰) Lòng dồi rán hơi khô ăn ko có vị gì hết thấy cũng bth, lưỡi luộc đc cái giòn với không bị tanh ăn sật sật ngon ngon.
Lúc thanh toán hơi sock 😭😭 có ai đi ăn bún đậu 2ng cả nước hết 200k giống em ko 🥺🥺 ———————————————————————————

📍Bún đậu Thanh Hằng - số 11 Đông Thái, Hàng Buồm, Hanoi
💸40-60k/ng

Bún đậu Thanh Hằng - Hàng Buồm

Bún đậu Thanh Hằng - Hàng Buồm