Luna 236 Đội Cấn

Luna 236 Đội Cấn Không hiểu sao quán tủ của mình lại bị chê ác như vậy nên mình lại phải đi ăn lại. Đa phần chê nhạt nhẽo, theo một cách nào đó thì đúng, mình vốn là người ăn nhạt, nên hợp chăng. Trước đây mình thích sốt phô mai, khá là ngậy, đặc biệt là chấm với bánh mì ăn rất ngon, mình có thể ăn bánh mì chấm sốt phomai cả ngày không chán, tuy nhiên sau này mình lại chuyển sang sốt tiêu( và xui người đi cùng ăn sốt phô mai để mình chấm bánh mì). Cả sốt phô mai và sốt tiêu đều nhạt, nhưng vì thế nó nổi rõ vị của thịt bò, thoang thoảng mùi tiêu của sốt. Các loại sốt khác mình chưa thử(dù ăn cũng khá nhiều lần rồi). Thịt bò rất dày nhưng mềm, và càng dai nếu bạn chọn càng tái, mình không thích ăn chín, sau vài lần thử thì mình hợp mức chín số 3( từ 1-5 thì số 5 là chín còn số 1 là tái nhất), tuy không ướp nhưng ăn vẫn thấy ngọt. Gợi ý cho các bạn có thể thử thêm món mỳ ý sốt kem ở đây, khá đầy đặn và ngậy nhé, sốt chấm bánh mì cũng số dách. Tuy nhiên nếu chọn món này thì đừng nên ăn bò sốt phô mai nữa không trùng vị. Một suất là 70k cho 150gr và 100k cho 200gr bò, bò ta nhé, bò Mỹ thì đắt hơn, nhưng mình chưa thử bao h, thịt cừu cũng vậy. Đi kèm sẽ là khoai tây, rau, nên bạn không cần gọi thêm gì nữa. Gợi ý tiếp là bạn có thể bỏ thêm 10k cho một loạt sốt để thử xem mình thích sốt nào nhé, cái này mình cũng chưa thử ). Quán mở cả ngày, khách Tây chiếm một nửa, nếu phải để xe ở ngõ cạnh thì nhớ xin vé xe miễn phí.
P/s1: Thực ra mình thích ở Cutisun Hoàng Hoa Thám hơn ), nhưng vì xa và đắt hơn một chút nên mình hay ăn Luna. P/s2: Thực sự không hiểu sao đôi lúc mình thấy nó nhạt thật, nhưng lâu lâu thèm thịt là lại lên đây ăn. P/s3: Bạn cũng có thể thử Cube ở Xã Đàn, nhưng nếu gần Cutisun hơn thì nên thử Cutisun trước. P/s4: Riêng quán này các bạn đi ăn không hợp miệng mình không chịu trách nhiệm.

Luna 236 Đội Cấn

Luna 236 Đội Cấn

Luna 236 Đội Cấn