Mâm Cúng Đoan Ngọ Đơn Giản

Tết Đoan Ngọ năm trước mình đang mang bầu sắp sinh bạn thứ 3 nhưng bản tính "yêu bếp" và thích "bày vẽ" nên mình vẫn mua hoa quả, bánh trái, rượu nếp về làm mâm cúng khá đủ đầy.
Năm nay thì phần lớn thời gian, tâm trí dành cho em bé rồi nên cúng lễ đơn giản hơn chứ không bày biện được như trước.
Mong bạn bé lớn nhanh để mẹ có thời gian yêu bếp nhiều hơn.
Chia sẻ với mọi người mâm lễ Tết Đoan Ngọ của nhà mình năm ngoái. Hy vọng có thể là một gợi ý cách bày mâm lễ đơn giản, dễ làm cho mọi người.
Chúc mọi người tuần mới vui vẻ, như ý

Mâm Cúng Đoan Ngọ Đơn Giản

Mâm Cúng Đoan Ngọ Đơn Giản

Mâm Cúng Đoan Ngọ Đơn Giản

Mâm Cúng Đoan Ngọ Đơn Giản

Mâm Cúng Đoan Ngọ Đơn Giản

Mâm Cúng Đoan Ngọ Đơn Giản

Mâm Cúng Đoan Ngọ Đơn Giản

Mâm Cúng Đoan Ngọ Đơn Giản

Mâm Cúng Đoan Ngọ Đơn Giản

Mâm Cúng Đoan Ngọ Đơn Giản