Mình đã từng nghĩ cắm lay ơn là một công việc tẻ nhạt, vì cành hoa cứng, chỉ có một

Mình đã từng nghĩ cắm lay ơn là một công việc tẻ nhạt, vì cành hoa cứng, chỉ có một dáng hình quạt là hết. Nhưng mình đã nhầm.

Khi đặt cảm xúc của mình vào những lọ hoa, mình hoàn toàn có thể tìm ra những cách cắm thú vị, và cắm hoa từ ngày 1 đến ngày 11.

Hoa lay ơn tím trong hình, mình để được 12 ngày. Lúc đầu nụ nhỏ, tím hơi sẫm. Đến ngày 3, hoa nở dần, cánh xoè ra mỏng hơn nên lộ màu tím khói đặc trưng. Càng về sau, hoa càng nở căng, cánh mỏng và nhạt dần, cuối cùng thành màu tím mơ huyền mong manh.

Mình cắm hoa với gói dưỡng để nuôi nụ, nước cắm cũng vì thế sạch hơn. Hoa nở dần từ gốc lên ngọn. Nụ trên đầu lớn dần và nở thêm, những bông tàn phía dưới được bỏ đi là cành hoa vẫn đẹp nguyên vẹn như ban đầu và tươi xinh đến phút cuối.

Những ngày đầu mình cắm cành dài, ngọn hoa được bố trí xoè ra hai bên và cong cùng hướng, tạo cảm giác nhịp nhàng gắn bó, đôi chỗ mình để ngọn đan nhau cho duyên dáng. Nói chung việc xếp cành khá cảm tính. Ưng mắt là được, bạn nhé! Nên chọn bình miệng rộng một chút, cành hoa sẽ vươn thoải mái nhẹ nhàng hơn.

Khi hoa tàn dần dưới gốc, mình bứt nhẹ bông tàn khỏi đài, cắt ngắn cành, rửa chân hoa và thay bình thấp. Bình thuỷ tinh và bình giỏ trong suốt, bình tráng gương tím là những lựa chọn của mình, vì nó nhẹ nhàng, tôn hoa.

Mời các bạn ngắm nhìn và tham khảo những mẫu cắm lay ơn dưới đây của mình. Có thể bạn sẽ cảm thấy cắm lay ơn không hề khó, dù cành hoa rất cứng.

PS: Mình không bán hoa, bán bình nên xin phép không trả lời các comment hỏi thông tin người bán. Chúng mình cùng tôn trọng nội quy của nhóm là không trao đổi mua bán nhé. Bạn nào nếu thật sự yêu mến và cần thông tin, xin về tường nhà mình xem bài dơn tím, mình có tag người bán. Cảm ơn các bạn đã ngắm hoa và chia sẻ với mình. Cảm ơn admin đã duyệt bài cho em!

Mình đã từng nghĩ cắm lay ơn là một công việc tẻ nhạt, vì cành hoa cứng, chỉ có một

Mình đã từng nghĩ cắm lay ơn là một công việc tẻ nhạt, vì cành hoa cứng, chỉ có một

Mình đã từng nghĩ cắm lay ơn là một công việc tẻ nhạt, vì cành hoa cứng, chỉ có một

Mình đã từng nghĩ cắm lay ơn là một công việc tẻ nhạt, vì cành hoa cứng, chỉ có một

Mình đã từng nghĩ cắm lay ơn là một công việc tẻ nhạt, vì cành hoa cứng, chỉ có một

Mình đã từng nghĩ cắm lay ơn là một công việc tẻ nhạt, vì cành hoa cứng, chỉ có một

Mình đã từng nghĩ cắm lay ơn là một công việc tẻ nhạt, vì cành hoa cứng, chỉ có một

Mình đã từng nghĩ cắm lay ơn là một công việc tẻ nhạt, vì cành hoa cứng, chỉ có một

Mình đã từng nghĩ cắm lay ơn là một công việc tẻ nhạt, vì cành hoa cứng, chỉ có một

Mình đã từng nghĩ cắm lay ơn là một công việc tẻ nhạt, vì cành hoa cứng, chỉ có một

Mình đã từng nghĩ cắm lay ơn là một công việc tẻ nhạt, vì cành hoa cứng, chỉ có một

Mình đã từng nghĩ cắm lay ơn là một công việc tẻ nhạt, vì cành hoa cứng, chỉ có một