Mình đi ngang qua thấy quán kiểu đậm chất vỉa hè, đông đông ng ngồi, nên phi vào và

Mình đi ngang qua thấy quán kiểu đậm chất vỉa hè, đông đông ng ngồi, nên phi vào và chưa nhìn biển tên luôn. Trong lúc đang ngồi chờ tới lượt được ăn thì mới thấy là Phở Tư Lùn, nghe danh nhiều (mà là cs Hàng Mã), nay vô tình ghé thì thử xem sao.

Review của mình:
60k/bát như hình, nhiều bò (tái băm + gầu) mà miếng gầu kiểu vụn như bò mỹ rẻ tiền, nước dùng đục và ngấy mỡ đến nỗi mình vắt hẳn nửa quả chanh mới đỡ được, nhạt và gần như không có mùi thơm như bất kì hàng phở bò bthg nào, ăn về cả mình và bạn đồng nghiệp cùng đau bụng, cảm thấy đọng lại lưỡi vị lợ và thấy mệt người do mì chính. Đến đây thì mình đánh giá là 5/10 điểm, đó là 5đ vì nhiều thịt và nhiều bánh, đầy tới miệng bát muốn rớt ra ngoài luôn.
Nhưng tiếp đó mình ăn đc cỡ 1/3 bát thì thấy 1 sợi tóc đen đậm của đàn ông, khẳng định luôn vì nhìn rõ từ quả chân tóc tới ngọn tóc, tóc mình dài tới thắt lưng và là tóc tơ 🙃 có cô phục vụ đi ra thì mình hỏi, cô ấy bảo “chắc sơ suất thôi”, mà chú ở đó (thu tiền) thì bảo “tránh làm sao được mấy cái sợi tóc này, kể cả có ruồi cũng thế”! Vậy thì đến đoạn này mình thấy cả về thái độ với khách hàng + VSATTP của quán thì chỉ còn là 2/10đ thôi.

Mình đã thanh toán đi về luôn, +10k cho cốc trà đá đậm đặc.
Đúng là sau đi ăn gì chọn trước chứ sẽ k vào kiểu vô tình thế này. Cuối tuần tụt mood vì bát phở 😂

EDIT: nói rõ hơn cho bạn nào bảo mình k hiểu cách ăn thịt tái băm, mình nói vụn ở đây là phần thịt miếng ấy các bạn nhé. Vụn ở thịt miếng (ý như kiểu nó bở ấy cb) và vị nó giống ba chỉ bò Mỹ ở các loại buffet 99k ấy, mình thấy k giống thịt bò tươi VN hai trăm mấy/kg thì mình review vậy, hay mình phải nói là thịt tươi ngon đậm vị ngọt lắm thì mới đúng ý cb?
Phần thịt tái băm, chẳng nhẽ mình lại k phân biệt nguyên miếng và băm ra ntn 😀

#photulun

Mình đi ngang qua thấy quán kiểu đậm chất vỉa hè, đông đông ng ngồi, nên phi vào và

Mình đi ngang qua thấy quán kiểu đậm chất vỉa hè, đông đông ng ngồi, nên phi vào và

Mình đi ngang qua thấy quán kiểu đậm chất vỉa hè, đông đông ng ngồi, nên phi vào và

Mình đi ngang qua thấy quán kiểu đậm chất vỉa hè, đông đông ng ngồi, nên phi vào và