Mình thấy rất là sung sướng, và hạnh phúc khi tìm ra được một quán Pizza hội đủ tiêu

Mình thấy rất là sung sướng, và hạnh phúc khi tìm ra được một quán Pizza hội đủ tiêu chí “Ngon bổ rẻ”, đấy là đại sứ quán Ý trên phố Lê Phụng Hiểu :)))

Quán là một biệt thự cực đẹp ở ngay trung tâm Hà Nội, đối diện ks Metropol. Quán có khuôn viên rất rộng, bên trong là bảo tàng vespa cổ đậm chất Ý. Nghe có vẻ đắt, nhưng khi xem menu xong thì mình ngã ngửa vì k đắt tí nào, thậm chí còn rẻ hơn 4Ps , rẻ hơn Pepperoni, Alfresco...

Chất lượng đồ ăn:
- Súp : bình thường. Có súp lạnh Gazpacho, nếu ai k quen thì khá khó ăn, mình thì thích. Và 1 loại súp kem thay đổi theo ngày. Gọi 1 bát súp 150k 2 người ăn đc
- Salat : ổn. Rau tươi, sốt cũng đc, k có gì đặc biệt. Giá 100-180k. Đĩa lớn, 3 người ăn được
- Pizza : tuyệt vời. Bánh nóng (mình k thích 4Ps vì mỗi lần mang bánh ra đều nguội ngắt), đế mỏng viền dày. Cốt bánh rất dẻo, mịn và thơm (chỉ cần ăn đế thôi cũng thích rồi). Topping bên trên cũng ổn và đúng vị. Phomai thì vàng ngậy, rất thơm mùi ... phomai 🙂 Bạn cũng có thể gọi thêm Burrata để lên trên.
Loại pizza đắt nhất tròn thự đơn có giá 150k! Rẻ k thể tin đc.

Phục vụ: khá ít nhân viên, và 2 lần mình đến ăn thì đều k mang ketchup và tobasco, mùn toàn phải tự xin. Có cả 1 cô người Ý để pvu khách Ý 🙂

Giá cả: 200k -300 k 1 người.

MUST HAVE: PIZZA GẬP ĐÔI

***** How to get:
Mình bổ sung thêm, toà nhà này có 2 cửa, 1 bên Lê phụng hiểu, 1 bên Lý Thái tổ, đi bộ vào thoải mái, gặp bv thì hỏi nhà hàng Ý là người ta chỉ. Từ ngoài nhìn vào thì k thấy hoạt động ăn uống nào cả, nên n người k biết và ngại vào :))

Mình thấy rất là sung sướng, và hạnh phúc khi tìm ra được một quán Pizza hội đủ tiêu

Mình thấy rất là sung sướng, và hạnh phúc khi tìm ra được một quán Pizza hội đủ tiêu

Mình thấy rất là sung sướng, và hạnh phúc khi tìm ra được một quán Pizza hội đủ tiêu

Mình thấy rất là sung sướng, và hạnh phúc khi tìm ra được một quán Pizza hội đủ tiêu

Mình thấy rất là sung sướng, và hạnh phúc khi tìm ra được một quán Pizza hội đủ tiêu