Món chay giỗ em gái song sinh
Đã 9 năm rồi nhà mình chẳng ăn mùng 55 như thường lệ, vì để chuẩn bị cho đám giỗ của Sam, cô gái bé nhỏ của cả nhà vào ngày 65.
Năm nay chị2 Su đã lớn, hiểu chuyện hơn, nên nhắc mẹ từ mấy hôm trước và tự xung phong con sẽ làm đồ chay cúng em Sam. Vì Sam chưa ăn đồ mặn được bao giờ nên năm nào mình cũng làm cơm chay giỗ em.
Từ khâu đi chợ, chuẩn bị nguyên liệu, đến chế biến Su đều làm hết, mỗi tội nêm nếm gia vị là cầu cứu mẹ. Mặc dù các món ăn chưa thật sự đẹp mắt, nhưng đó là tất cả sự cố gắng và tình cảm Su dành cho Sam.
Mẹ khen Su.
(Sam là em gái song sinh của Su cô chú ạ)
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây