Mùa Mực Nhỏ
Chào cả nhà mình là người dân sống gần biển vậy nên mỗi lần đến mùa mực mình thường hay ra biển hoặc ghé chợ gần biển ngắm mực. Tiện đây đăng vài bức ảnh kể về cuộc sống của người dân vùng biển thường có gì nha.
Buổi sáng nếu mọi người đi bộ dọc biển Đà Nẵng thể dục thì thường hay bắt gặp cảnh kéo lưới lên bờ lắm ạ, rồi những cô bán cá mực tại chỗ luôn. Còn không thì ghé chợ gần đó đồ biển rất chi là tươi. Mình hay đi chợ vào sáng sớm thì cá mực lên nhiều lắm luôn, có bữa ra mua vài chục nghìn mực nhỏ về nấu bún hoặc ăn cùng mì tôm rất ngon luôn. Nếu ai chưa biết hoặc sống xa biển thì nhìn những hình ảnh bên dưới rất thích luôn.
Đánh bắt xa bờ khác gần bờ 1 chút đó là size hải sản gần bờ thường thì nhỏ hơn nha, nhưng đổi lại nó tươi sống luôn. Xa bờ thì vẫn tươi nhưng không bằng gần bờ, mọi người cùng mình trải nghiệm cuộc sống ven biển qua những bức hình nha.
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây