Mượn Bếp Để Yêu Con
MƯỢN CON ĐỂ YÊU BẾP
Em xin chào tất cả mọi người ở nhóm. Em tàu ngầm nhóm " Yêu Bếp " cũng lâu lâu rồi, và rất đắn đo nên viết bài dự thi không, vì em vô bếp như 1 bản năng của người phụ nữ, theo YouTube, theo bản năng của người làm mẹ, em sắp bước qua ngưỡng 30 mà đã mẹ trẻ con 2 em bé. Em cũng không có một kinh nghiệm riêng bản thân. Chỉ là sau lần sai lần sau em lại khác đi và tự rút kinh nghiệm.
Đây cũng là lần đầu em dám úp dự thi, dù biết mình không trình bày đẹp hay kinh nghiệm gì. Nhưng thử thách tháng 5 này. Thực sự đúng với em. Dù cuộc sống có nhiều thăng trầm của em có tới mức tuyệt vọng, nhưng những khi chán nhất điều em nghĩ về con, về ăn. Và em luôn mượn bếp để yêu con bằng các món ăn, vì sau các món ăn là nụ cười của con, câu nói ấm áp của con " mẹ à, bụng con no nè, mẹ ơi ngon quá à, mẹ ơi con cá hử, ..." và rất nhiều câu các con nói làm cho em hạnh phúc đến tột cùng. Với em buổi cơm cho của con là vui vẻ, con em ăn chưa phải ép, hay la, hay có nước mắt, mà chỉ có nụ cười, nói năng rôm rả. Bé hơi chán mẹ kể chuyện, bé lười nhai mẹ nhai và cười hô hô. Vậy là các bé làm theo.
Em hay search tìm các nhóm liên quan về bếp từ khi em vô tình thấy một bạn chia sẽ từ nhóm Yêu Bếp, lúc ấy như thấy chân ai cuộc đời mình. Vội vàng click vô tham gia. Khi vào đây thực sự ấn tượng của em về các cách trang trí hay cách trình bày nấu thật chỉnh chu, đẹp mắt. Và em càng thấy mình yêu bếp của mình hơn. Luôn luôn dành thời gian nghiên cứu các bài nào mình làm được là thử ngay.
Nhờ có nhóm căn bếp của em đầy các món lạ, ngon, dù nhiều lần thất bại như trộn bột bị chết men, bị chảy bột, bột cứng, bột hôi. Nhưng vẫn kiên trì để có các món ngon cho cả nhà. Em luôn dành thêm 30 phút đến 1 tiếng trước khi ngủ vô nhóm đọc bài. Do công việc của em bán hàng nên em phải sắp xếp cho phù hợp. Thường trước khi ngủ đầu óc cũng căng thẳng , vậy mà lướt đọc em nhẹ bẩng cái đầu.
Với em bếp không chỉ là nơi để nấu ăn, mà là nơi thắp ngọn lửa hạnh phúc của gia đình, nhờ có yêu bếp con em có thật nhiều món em học từ nhóm, và suy nghĩ em tích cực lên rất nhiều khi tham gia nhóm.
Lời cuối em muốn cảm ơn admin tạo ra 1 sân chơi quá hữu ích, nơi có thể chia sẻ mọi món ngon, nơi giao lưu ẩm thực mọi vùng miền, nhóm văn minh, nhẹ nhàng như đúng kiểu em thích, và mong rằng sau 1 ngày vất vả mệt nhọc với công việc gì thì chúng ta cũng ngồi lại cùng nhau ăn cơm ấm cúng. Bình yên sau mái nhà, hãy cho các buổi ăn là niềm vui. Không phải chỉ ăn cho no. Không phải ăn có lệ mà không cảm nhận được hạnh phúc.
Mỗi ngày ăn em luôn bảo với hai con, cảm ơn cuộc đời cho mẹ con ta quá nhiều thứ để ăn. Con em đáp lại cái cười ngây ngô. Mà ngày nào em cũng nói. Dù con em đứa chưa được 3 tuổi, đứa chưa được 4 tuổi.
Cảm ơn mọi người đọc hết bài của em.
Chúc mọi người 1 ngày vui vẻ.
#MượnBếpYêuMình
#HerForSheAtHome
#Thửtháchtháng5
#YêuBếp
#Esheepkitchen
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây