MỸ TƯỜNG VIÊN [GÓC KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI]
[ GÓC KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI ]
À vâng k sai đâu ạ. Là k bao giờ quay lại . K phải vì chất lượng đồ ăn mà là về thái độ phục vụ .
1. Về đồ ăn : Lên nhanh vô cùng, k gọi là ngon xuất sắc. Menu mới 40 món rút mất 20 món so với menu cũ. Chất lượng cũng ở tầm trung k ngon nhưng k gọi là k dở . Quả cháo trứng bắc thảo kia k như ảnh giới thiệu nhưng cháo khá ngọt và thanh. 🍃 Trà Thiết Quan Âm cũng thơm , uống giải ngấy tốt .
2. Không gian : Tuy đẹp, sạch sẽ nhưng bí và nóng 🤦🏻♀️
3. Thái độ phục vụ : Cái đáng nói đây ! Khách vào 10’ ngồi ngẩn ngơ k ai ra tiếp dù cách đấy 10 bước chân đoạn chào cầu thang 7 nhân viên đang đứng training gì đó. K biết training gì mà k ra xem khách mới ngồi gọi món hay gì thì k ok roài 🙎🏻♀️ Lúc có bạn nam áo trắng ra đưa menu phục vụ thì 🙂 đúng kiểu thái độ cmay đừng gọi buffet gọi món đi. Giới thiệu kiểu nhanh như gió. Đồng ý các bạn có vâng dạ ạ đầy đủ. Nhưng thật sự ngoài lễ tân và a trông xe ra thì tầng 2 phục vụ kiểu khinh khách vđ . Đang nghĩ hay do hôm nay dọn dẹp bẩn thỉu lười chau chuốt, ăn mặc bô nhếch nên ngta khinh hèn 😏 nhưng trộm nghĩ hoá đón 2 đứa hết cũng 9 lít mấy gần củ thì đâu phải đáng chịu phục vụ thế nhỉ ??? Chung quy ăn vào mồm đồ ăn ngon mà phục vụ kém thì cũng k chấp nhận được nữa là đồ ăn chỉ thuộc tầm trung k quá xuất sắc 🙂
#review
Bạn cần đăng nhập để thực hiện bình luận.
Nếu chưa có tài khoản đăng ký tại đây