Năm Mới Mà Vẫn Phải QuạuChuyện Là Mình Có Đặt Bánh Chưng Ở Bánh Chưng Nương Bắc

NĂM MỚI MÀ VẪN PHẢI QUẠU
Chuyện là mình có đặt bánh chưng ở Bánh Chưng Nương Bắc - Ấm Tình Đoàn Viên vừa ăn tết, vừa để biếu. Đặt bánh từ trước 15 âm, hẹn shop 29/1/22 giao hàng, đợi cả ngày ko thấy ship. Đến tối muộn shop gọi nói sẽ ship nhưng rồi chả thấy đâu. Sáng 30/1 ship cho mình. Ok thông cảm vì tết nhất bận bịu, khó gọi ship.
Bánh ship ngày 30/1/ nhưng là bánh sản xuất ngày 29/1. Mình bỏ vào tủ lạnh bảo quản theo đúng hướng dẫn.
Sáng mùng 1 bóc bánh ra để cúng đã thấy hơi khác khác sai sai rồi. Màu bánh trắng ởn ko như hình quảng cáo, trông như bánh cũ để lâu ngày. Nhưng nghĩ đặt bánh ở hàng uy tín, chắc ko vấn đề gì nên để lên mâm cúng.
Hạ lễ xuống ăn miếng bánh chua lòm, nhân đậu, nhân thịt đều chua. Nếp thì sống sượng. Để đến trưa thì bánh có hiện tượng chảy nước. Nhắn tin thì ko thấy shop phản hồi gì.
Bánh chưng mình đặt ngoài chợ, để ở ngoài cũng ko hỏng nhanh như thế. Trước đó mình đã biếu hết số bánh đã đặt chỉ giữ lại 2 cái để ăn, mà bóc bánh ra chất lượng như này thật ko biết giấu mặt vào đâu.