( Nem Nướng Số 10 Ấu Triệu )

( NEM NƯỚNG SỐ 10 ẤU TRIỆU )
Mình đã có trên dưới 10 lần ăn nem nướng ở đây , đơn giản không phải vì mùi vị quá xuất sắc gây thương nhớ, mà bởi vì mình thích cái không khí trên nhà thờ . Hơn 1 năm mới quay lại, vui vẻ qua mua. Vừa đi vào ngõ ,2 nhà ghế xanh ghế đỏ đã lao thẳng vào xe mời liên tục làm chúng mình hơi hoảng. Mình vẫn vui vẻ cười kêu ac chờ em chút . Lúc qđ ăn ghế đỏ bên ghế xanh đã tỏ thái độ r nhưng mình không để ý nhiều. Cho đến lúc k ai hướng dẫn ph để xe ở đâu, như nào ( dù chúng mình mua mang đi và chỉ đứng 3,4p ) , cminh cũng kh để xe bên đất nhà ghế xanh , nhưng thay vì nhắc nhở đã chửi mắng bọn mình. Khi mình và ny nói lại thì kéo đàn ra 3,4 người như côn đồ doạ đánh bọn mình trong khi bọn mình không hề gây chuyện trước.
Mong không ai đến Hn và có trải nghiệm tệ hại như bọn mình . Đồ ăn ở đây kh quá xuất sắc , khoai tây chiên bơ đường ở ghế đỏ cũng không có chút mùi hay vị bơ nào . Mọi thứ đều dừng ở tbinh khá ))) .
- điểm . Quá tệ , không bao giờ quay lại !

( Nem Nướng Số 10 Ấu Triệu )