Nhân ngày đi thử quán chay thứ 5, mình quyết định làm một bài review nho nhỏ. Bài

Nhân ngày đi thử quán chay thứ 5, mình quyết định làm một bài review nho nhỏ. Bài viết dựa trên khẩu vị và sở thích của mình là chính nha. Điểm lại thì hầu hết các quán vị đều khá giống nhau, tầm 50%, 30% là do mồm mình mỗi ngày một kiểu, 20% là khác nhau thật
1. Veggiea casle: đây là quán chay đầu tiên mình được ăn, nơi đứa em gái tên D dẫn mình đến, bắt đầu chuỗi ngày u mê không lối thoát của mình với đồ chay. Hành trình đến quán khá gian nan khi mà e mình mồm ăn ở Yên Ninh nhưng não lại bảo ở Âu Cơ làm tìm được thấy mẹ. Bù lại không gian ở Âu Cơ rất đẹp, đẹp hơn ở Yên Ninh và là quán có không gian đẹp nhất trong 5 quán mình đi.Không gian quán rộng, view đẹp, có lẽ vì phục vụ chủ yếu khách Tây nên bên cơ sở này đầu tư mạnh mảng không gian. Giá của bên này là rẻ nhất: 80k ngày thường, 60k thứ 4 hàng tuần. Đồ tráng miệng phong phú, nhiều món thạch và chè. Một điểm trừ là đồ chiên ở đây không ngon bằng các quán khác. Đến đây ăn nên cân nhắc không chọn đồ chiên, sẽ làm giảm khẩu vị rất nhiều, không hẳn quá tệ nhưng ăn vào cảm giác ngấy và đầy, không muốn ăn thêm món khác. 3 ảnh cuối là của bên veggie, nhưng ở cơ sở Yên Ninh ❤
2. D've buffet: toạ lạc trên con phố Mai Hắc Đế, không gian quán khá rộng, kiểu nhà ống nên mặt sàn dài, chứ không phải kiểu rộng như veggie Âu Cơ. Nếu đi ăn chay nhưng vẫn thích đồ chiên thì nên chọn quán này, đồ chiên quán này là ngon nhất, vừa phải không ngấy. Một điểm yêu thích đặc biệt với quán này là món rau, ở đây hay có ngọn su su hoặc rau bí xào thay vì cải chíp hay cải ngồng như các quán khác, món đam mê của mình từ bé :33. Tráng miệng ở đây có món sữa chua nhà làm, không đường, dĩ nhiên là chua, nhưng mà vẫn ngon. Giá bên này là 109k, có một thời gian hình như khuyến mại 8/3 nên còn 90k. Ảnh thứ 3 chính là chụp ở quán này, chắc mọi người cũng nhìn ra bức ảnh này cách chụp khác với 5 ảnh còn lại. Ảnh này được 1 cô công túa sống ảo tên T chụp cho mình. Nó là kiểu "để đấy e chụp, chưa gì đã gắp rồi" còn mình là kiểu"xong chưa đấy, tao ăn nhá". Nguồn cơn tạo ra sự khác nhau của những bức ảnh.
3. Vegito Đình Ngang: quán này hôm nay mình mới đi ăn, không bình luận được gì nhiều vì mình đến muộn, nhiều món bị hết (khók tiếng tró). Không gian quán nhỏ hơn những quán khác,dù trang trí cùng tông màu vs D've nhưng quán này cho mình cảm giác khác, có lẽ là do ánh đèn. Đồ ăn ở đây có điểm khác một chút. Đồ thuần chay nhưng ăn cảm giác có vị giống đồ mặn, là hương vị thôi nhé. Nem rán mình ăn cảm giác đúng kiểu nem gói ngày tết, thiếu mỗi thịt trứng, còn vị thì vẫn là miến mộc nhĩ với cà rốt...các quán khác mình ăn thic mấy món nem hay món cuốn đều có vị bột,kiểu ăn biết ngay đồ chay vậy. Bên quán rất chu đáo, mình đến muộn và đồ hết nên khi mình vừa lấy đồ thì bạn nhân viên đã báo giảm giá 50% cho mình, nay mình ăn hết có 5 chục ahihi. Thêm nữa là bát đĩa đựng đồ ăn ở đây màu sắc rất xinh, giống như cầm đồ decor đi đựng đồ ăn vậy. 2 ảnh đầu là mình chụp quán này, với trình độ chụp ảnh ngu ngốc của mình thì ko đẹp lắm nên các bạn nên đến thử để cảm nhận sự xinh đẹp của mấy cái đĩa.
4. Đồ chay Linh Đàm: quán này mình ăn buổi trưa và ăn cơm suất thôi. Chỉ ngày rằm và mùng quán mới có bufet, mà trưa trưa ăn buffet thì hong có thời gian ngủ nên mình chưa thử. Quán không phải thuần chay như những quán trên mà có cả đồ giả thịt nữa. Kiểu cơm suất, không phải chọn món luôn nên chỉ đến khi ngta mang đồ ra mình mới biết hôm đó mình được ăn gì. Về vị thì cá nhân mình thấy hơi mặn, có thể do mình quen ăn nhạt rồi. Đồ ăn trong suất cơm sẽ hơi nguội, đồ mình gọi thêm ngoài thì bên quán mới làm nóng thôi. Ở đây có trà hoa cúc và trà nhài uống khá ngon, nhưng mà nóng, đã thế quán còn hay hết đá :<<< trừ điểm.
5. Hương Thiền: quán này sẽ khác hẳn với những quán trên. Đồ ở đây là giả thịt nhiều, món ăn cũng phong phú, gấp 2 3 lần so với các quán trên. Thực ra ai thích kiểu giả thịt sẽ ưng quán này vì có nhiều sự lựa chọn, nhưng với mình đây không phải điểm cộng vì mình thích đồ thuần chay hơn. Quán nhiều món nên không có menu hàng ngày, với mấy quán 1 2 3 mỗi ngày mình sẽ mở menu ra, quán nào mình ưng là xách đít lên đi hoy, còn bên này không có menu nên cứ đến thôi, đồ ăn phong phú kiểu gì cũng có đồ mình thích. Điểm cộng của bên này là mặt sàn rộng, không gian thì bình thường thôi nhưng chỉ có 1 mặt sàn, rất tiện lúc lấy đồ ăn luôn. Các quán trên thường chia tầng, nhưng đồ ăn thường ở tầng 2, nếu ngồi tầng khác thì mỗi lần lấy thêm đồ sẽ phải đi lại nhiều hơi bất tiện chút, coi như bài tập nhỏ để tiêu đồ ăn ^^. Giá buffet bên này là 109k. Ăn bên ni không có ảnh vì mình đi cùng một nàng công chúa tên N đách thích chụp ảnh :(((
Vẫn còn Haan Vegan mình biết bên Đào Tấn, hơi xa nên chưa đi được, có cơ hội nhất định phải thử.
P/s:
Có ai biết thêm quán buffet chay nào khác các quand trên thì chỉ mình với nha

Nhân ngày đi thử quán chay thứ 5, mình quyết định làm một bài review nho nhỏ. Bài

Nhân ngày đi thử quán chay thứ 5, mình quyết định làm một bài review nho nhỏ. Bài

Nhân ngày đi thử quán chay thứ 5, mình quyết định làm một bài review nho nhỏ. Bài

Nhân ngày đi thử quán chay thứ 5, mình quyết định làm một bài review nho nhỏ. Bài

Nhân ngày đi thử quán chay thứ 5, mình quyết định làm một bài review nho nhỏ. Bài

Nhân ngày đi thử quán chay thứ 5, mình quyết định làm một bài review nho nhỏ. Bài