Nhớ những ngày trước đây, do phải đi học xa nhà, ít khi về nhà cũng như bị rối loạn

Nhớ những ngày trước đây, do phải đi học xa nhà, ít khi về nhà cũng như bị rối loạn trầm cảm đang phải điều trị bên bệnh viện Bạch Mai nên làm bất kể việc gì cũng không tập trung được. Luôn phải chịu áp lực lời nói sau lưng càng khiến em thu mình lại, lầm lì hơn và chính vì yêu bếp núc bao nhiêu nên từ khi có bầu đến sau sinh em vẫn đang ngưng điều trị bệnh thì mỗi lần vào bếp em càng sợ hãi bấy nhiêu. Không thể tập trung nấu món gì ra hồn và mọi người nghĩ là mình không biết nấu nướng rồi mang em ra so sánh và em trở thành câu chuyện bàn tán của họ...

Đến giờ em đã thoải mái hơn rất nhiều do đang sống ở một nơi khiến em thoải mái hơn, tự do "tung hoành" trong việc bếp núc hơn. Và từ những bài báo, bài viết mà nhiều người đã có cái nhìn khác hơn đối với em. Nhất là bố mẹ em cũng rất bất ngờ bảo trước có thấy nấu nướng gì đâu 😄. Chỉ là do em thường đi học xa gia đình, và hồi đi học cũng rất bận rộn nên đa phần em ăn đồ hộp hoặc mì tôm cho nhanh. Có hôm chị em trọ cùng chỗ nghỉ học thì tụ tập ăn uống thì em cũng là người hay phụ giúp nấu cùng (em đã luôn vào bếp xem bố nấu ăn từ năm cấp 3)

Nay em lại quay trở lại chia sẻ một chút về Sulaymaniya-Iraq nơi em đang sinh sống cùng ông xã và con trai em.

Người dân cực kì thân thiện và điều khiến em thích hơn nữa đó chính là văn hóa giao thông của họ. Vì là nước hồi giáo, bia rượu được xem là thứ không tốt nên đa phần người sùng đạo họ không uống nên tỉ lệ tai nạn rất là hiếm xảy ra nhưng shisha thì tự do ạ 😊. Khi mình muốn sang đường, họ sẵn sàng dừng xe lại nhường mình qua trước 😊

Đèn trên xe ô tô dùng để xin vượt thì ở đây họ không dùng nó để xin vượt. Họ dùng nó để cảnh báo xe họ đang đi chậm để tìm nơi nào đó hoặc xe họ đậu ở nơi nhiều xe qua lại phải cẩn thận. Nếu ở Việt Nam bạn dừng xe đậu trước cửa hàng của ai đó mà bạn lại sang hàng khác mua thì nhiều khi sẽ bị chủ nhà ra mắng, còn ở đây thì họ rất vui lòng cho bạn để nhờ xe trước cửa hàng dù bạn không mua hàng của họ 😊

Trẻ 14-15 tuổi đã được bố mẹ dạy lái xe ô tô là điều rất bình thường và 17 tuổi đã được cấp bằng lái 😊. Nên ở đây họ biết lái xe từ rất sớm. Đa số nếu nhà ai có ô tô thì trừ trẻ em thì mọi thành viên đều biết lái xe, nhưng xe máy thì không phải ai cũng biết lái. Bên em xe máy không chuộng, đời sống người dân cao và siêu xe thì bắt gặp nhan nhản trên đường 😄.

Em bảo chồng em là chu choa ở đây ai cũng lái xe lụa dù đàn ông hay phụ nữ. Chồng em phán câu:"À, do các bác ý chưa gặp Ninja Lead Việt Nam mình thôi 😄". Căn bản xe bên này rất dễ lái và đường thông thoáng không bị ách tắc.

Gửi đến mọi người một vài món ăn do em chuẩn bị vào ngày nghỉ cùng gia đình, bạn bè đi picnic trên núi nướng thịt 😊 (sốt ươp BBQ em vừa post hôm rồi, mọi người vào phần tìm kiếm của group tìm nick Facebook của em là có bài na 😊)

Nhớ những ngày trước đây, do phải đi học xa nhà, ít khi về nhà cũng như bị rối loạn

Nhớ những ngày trước đây, do phải đi học xa nhà, ít khi về nhà cũng như bị rối loạn

Nhớ những ngày trước đây, do phải đi học xa nhà, ít khi về nhà cũng như bị rối loạn

Nhớ những ngày trước đây, do phải đi học xa nhà, ít khi về nhà cũng như bị rối loạn

Nhớ những ngày trước đây, do phải đi học xa nhà, ít khi về nhà cũng như bị rối loạn